HLV Kim Sang Sik: “Chiến đấu đến phút cuối cùng”

Phát biểu sau chiến thắng lịch sử, HLV Kim Sang Sik bày tỏ: “Tôi rất vui và tự hào khi U23 Việt Nam vô địch lần thứ ba liên tiếp. Cảm ơn người hâm mộ đã tới sân cổ vũ và cả những khán giả theo dõi từ quê nhà. Chiến thắng này là kết quả của tinh thần chiến đấu kiên cường và sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong suốt 1 tháng qua”.

Thừa nhận đã chịu không ít áp lực khi phải thi đấu trên sân khách với số lượng khán giả chủ nhà áp đảo, HLV Kim Sang Sik cho biết: “Tôi có áp lực nhưng tin tưởng vào sự chuẩn bị của toàn đội. Trận đấu rất khó khăn, nhưng các cầu thủ đã chiến đấu nhẫn nại và xứng đáng giành chiến thắng”.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng lý giải hành động đặc biệt khi liên tục vẫy khăn chỉ đạo ngoài đường biên: “Do sân vận động quá lớn và cổ động viên Indonesia quá đông, nên việc chỉ đạo bằng lời rất khó đến được tai cầu thủ. Tôi dùng khăn để ra hiệu các cầu thủ tiếp tục pressing tấn công”.

Về việc liệu U23 Việt Nam đã thực hiện đúng kế hoạch đề ra bao nhiêu phần trăm, HLV Kim Sang Sik đánh giá: “Chúng tôi không tạo ra nhiều cơ hội tấn công, nhưng đã bảo toàn được thế trận và giữ vững phòng ngự đến cuối cùng. Dưới điều kiện thời tiết nóng nực, các cầu thủ đã thi đấu hết khả năng”.

Báo chí quốc tế: Kỷ luật và bản lĩnh là chìa khóa chiến thắng

Truyền thông Indonesia thừa nhận U23 Việt Nam đã chơi một trận đấu kín kẽ và hiệu quả.

Tờ Bola viết: “U23 Indonesia kiểm soát bóng nhiều nhưng thiếu sắc bén. U23 Việt Nam phòng ngự chắc chắn và tận dụng tốt cơ hội duy nhất để ghi bàn”.

CNN Indonesia cho rằng: “U23 Việt Nam khiến Indonesia bất lực. Họ chơi kỷ luật, phản công sắc bén và giữ vững thế trận đến phút cuối”.

Tờ Suara thể hiện sự tiếc nuối và thất vọng: “Thêm một lần, Indonesia thất bại trước Việt Nam trong trận chung kết. Vết thương chưa lành lại bị khoét sâu”.

Trong khi đó, báo chí Thái Lan cũng dành lời khen cho đội bóng áo đỏ.

“Họ đúng là số 1 Đông Nam Á” - cây viết của Thairath khẳng định sau khi U23 Việt Nam giành chức vô địch lần thứ 3 liên tiếp tại giải đấu này.

Tờ báo đặc biệt ấn tượng với lối chơi phòng ngự chắc chắn, biến hàng thủ thành “bức tường bất khả xâm phạm”; khả năng tận dụng cơ hội từ các tình huống cố định, đặc biệt là bàn thắng duy nhất của Nguyễn Công Phương ở phút 36. Thairath không chỉ ca ngợi chiến thắng, mà còn xem đây là minh chứng cho sự phát triển bền vững của bóng đá trẻ Việt Nam.

Trong khi đó, Daily News bình luận: “Một màn trình diễn chuẩn mực giúp Việt Nam đánh bại U23 Indonesia”. Tờ này cho rằng U23 Việt Nam chỉ cần một bàn thắng và lối chơi chặt chẽ là đã có thể đánh bại chủ nhà U23 Indonesia.