Với lợi thế sân nhà, U23 Indonesia khởi đầu đầy khí thế, liên tục uy hiếp khung thành Việt Nam bằng những pha ném biên mạnh - miếng đánh quen thuộc suốt giải. Hàng thủ Việt Nam có phần lúng túng, trong đó Trung Kiên và các hậu vệ phải liên tục giải nguy.

Dù bị ép sân trong nửa đầu hiệp một, U23 Việt Nam vẫn biết cách tạo khác biệt nhờ vũ khí quen thuộc: không chiến. Phút 33, từ tình huống đánh đầu của Lý Đức, bóng bật ra đúng tầm để Công Phương tung cú vuốt bóng kỹ thuật, hạ gục thủ thành Ardiansyah. Đó là pha dứt điểm trúng đích duy nhất của U23 Việt Nam trong hiệp một - nhưng đủ để tạo lợi thế.
Sang hiệp hai, tốc độ trận đấu được đẩy cao với những pha tranh chấp quyết liệt của cả 2 đội. Indonesia nắm quyền kiểm soát bóng trong phần lớn thời gian còn lại nhưng không thể tìm được đường vào khung thành Trung Kiên. Họ chủ yếu tạt bóng từ hai biên và dứt điểm vội vàng. Những cú sút của Rudianto hay Robi Dawis đều không trúng đích, còn cú đá phạt ở phút 84 của Arkhan lại đưa bóng đi quá cao.

Giữ vững lợi thế mong manh, U23 Việt Nam giành chiến thắng 1-0 và bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á - đánh dấu lần đăng quang thứ 3 liên tiếp.