ĐT Việt Nam tiếp đón ĐT Myanmar trên sân nhà tại lượt trận cuối cùng vòng bảng AFF Cup 2022. HLV Park Hang Seo thể hiện rõ ý đồ muốn giành trọn 3 điểm khi tung Quang Hải, Văn Quyết, Tuấn Hải, Tiến Linh vào sân ngay từ đầu. Bùi Hoàng Việt Anh đá thay Quế Ngọc Hải ở hàng phòng ngự.

Trận đấu diễn ra sôi nổi ngay từ những phút đầu tiên và đội chủ nhà vượt lên dẫn trước chỉ sau 8 phút. Văn Hậu có pha thả bóng hay cho Văn Quyết băng xuống bên cánh trái. Cầu thủ này sau đó đã căng ngang chuẩn xác để Tuấn Hải băng vào đá nối. Kyaw Zin Lwin trong nỗ lực phá bóng đã phản lưới nhà.

Bàn thắng sớm giúp các cầu thủ Việt Nam chơi khá hưng phấn. Tuy nhiên, một số sai sót ở hàng phòng ngự đã xảy ra. Rất may cho Duy Mạnh hay Văn Lâm, "Những chiến binh sao vàng" chưa phải trả giá. Sau một vài nỗ lực, ĐT Việt Nam có bàn thắng tiếp theo.

Phút 22, Văn Hậu tạt bóng sớm từ bên cánh trái. Thủ môn Myanmar bắt không dính bóng và Tiến Linh nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới trống để nhân đôi cách biệt. Đội khách tỏ ra khá yếu ớt trong những đường lên bóng và kết thúc hiệp một, Việt Nam đang có lợi thế dẫn 2 bàn.

Sang hiệp 2, HLV Park Hang Seo liên tục có sự thay đổi người để cho các trụ cột nghỉ ngơi. Mặc dù vậy, ĐT Việt Nam vẫn tạo ra được những tình huống nguy hiểm liên tiếp.

Tuấn Hải, Văn Quyết, Quang Hải đều đã có cơ hội nhưng không thể tận dụng. Phút 74, Châu Ngọc Quang nhận bóng trước vòng cấm, xử lý một nhịp rồi tung cú dứt điểm hiểm hóc, hạ gục thủ môn của Myanmar để đem về bàn thắng thứ ba. Thắng chung cuộc 3-0, ĐT Việt Nam chính thức giành ngôi đầu bảng B và sẽ gặp Indonesia tại bán kết AFF Cup 2022.

Chia sẻ sau trận đấu HLV Antoine Hey cho biết: "Myanmar nhận bàn thua đầu tiên từ một tình huống không may mắn. Sau đó, toàn đội nỗ lực tấn công nhưng sai lầm của thủ môn khiến chúng tôi thủng lưới thêm, qua đó thua 2 bàn ngay trong hiệp 1. Chúng tôi vùng lên trong hiệp 2, thậm chí tạo ra cơ hội nhưng không tận dụng được. Dù sao đi nữa, toàn đội đã cố gắng tới những giây cuối cùng. Chúc mừng ĐT Việt Nam, chúc những điều tốt đẹp nhất đến với họ ở các trận tiếp theo. Nhìn chung, ĐT Việt Nam có trận đấu không tốt vào hôm nay dù thắng 3-0, đặc biệt là thời điểm đầu trận, có lẽ chính họ cũng biết điều đó. Họ không thi đấu tập trung và cần phải làm tốt hơn ở bán kết. "

Về phía đội chủ nhà, HLV Park Hang Seo đánh giá:“ ĐT Việt Nam đã giành ngôi đầu bảng B, còn các cầu thủ cũng nỗ lực hết sức trong 4 trận vừa qua. Ở trận hòa Singapore 0-0, toàn đội phải thi đấu trên sân cỏ nhân tạo, tôi thực hiện nhiều sự thay đổi vì lo các cầu thủ chấn thương. Ngoại trừ trận đó, toàn đội đều đạt được mục tiêu đề ra là chiến thắng ở các trận khác. Đặc biệt là cho đến nay đội tuyển Việt Nam vẫn chưa phải nhận bàn thua nào."

Ở trận bán kết lượt đi, đội tuyển Việt Nam phải thi đấu trên sân khách. Việc thi đấu ở Indonesia có thể mang tới nhiều sức ép cho thầy trò HLV Park Hang Seo cả trong lẫn ngoài sân đấu. Dù vậy, HLV trưởng của đội tuyển Việt Nam không lo lắng. "Indonesia từng vào chung kết ở kỳ AFF Cup trước. Họ cũng có nhiều thay đổi thời gian gần đây khi nhập tịch một số cái tên chất lượng. Cầu thủ Indonesia sở hữu kỹ thuật, chiến thuật và thể lực tốt. Rõ ràng đó là đối thủ khó chịu, hi vọng chúng tôi sẽ giành kết quả tốt nhất. Như tôi từng nói trước đây, những hành vi uy hiếp, đe doạ của cổ động viên chủ nhà với đối thủ không thể xuất hiện trong bóng đá. Áp lực khi đá trên sân khách là điều đương nhiên, nhưng cầu thủ của tôi đủ năng lực và kinh nghiệm để vượt qua. Tôi sẽ khuyên họ bình tĩnh thi đấu. Từ ngày làm HLV trưởng ĐT Việt Nam, tôi chưa bao giờ thua Indonesia. Tôi tự tin Việt Nam có thể thắng họ ở bán kết."

Sau trận đấu với Myanmar, BHL cũng các cầu thủ Việt Nam di chuyển thẳng tới sân bay Nội Bài để đón chuyến bay muộn vào TP HCM và sau đó sẽ nghỉ gần sân bay Tân Sơn Nhất trước khi bay thẳng sang Jakarta vào trưa ngày 4/1.