Trận đấu được mong chờ nhất V.League 2020 đã kết thúc theo đúng phong cách mà CLB Viettel đã thể hiện ở cuộc đua nước rút. Lại là tỷ số 1-0, và thống kê những trận thắng tối thiểu của họ trong suốt giai đoạn 2 được nâng lên con số 6, còn lại là trận hòa 0-0 với Hà Nội FC. Một lối chơi thực dụng mà HLV Trương Việt Hoàng đã xây dựng cho Viettel, thắng tối thiểu để đạt điểm tối đa.

Và tỷ số 1-0 lần này vừa đủ để biến cơn mưa 4 bàn thắng của CLB Hà Nội ở sân Cẩm Phả trở nên vô nghĩa. Dù làm khách nhưng các cầu thủ Hà Nội FC dễ dàng thể hiện được sự lấn lướt. Phút thứ 12, Quang Hải sút tung lưới Than Quảng Ninh. Phút thứ 42, Văn Quyết đệm bóng nhân đôi cách biệt. Vào hiệp 2, Rimario lập cú đúp để ấn định tỷ số 4-0 nghiêng về Hà Nội FC.

Trận đấu giữa 2 CLB Sài Gòn - Viettel không hấp dẫn theo kiểu hai đội cống hiến các pha tấn công dồn dập. Tuy nhiên, nó hấp dẫn ở sự căng thẳng nghẹt thở, của những chờ đợi, của cả khán đài kín khán giả, với những CĐV Thể Công xưa và nay về tụ hội.

Phát biểu trước truyền thông sau trận đấu, HLV Trương Việt Hoàng cho biết: “Tôi rất vui khi Viettel giành chức vô địch V-League 2020. Cảm xúc của tôi rất đặc biệt, khi chúng tôi đã chặn đứng Hà Nội FC, đội hai lần giành chức vô địch V-League gần nhất. Ở thời điểm này, tôi chỉ có thể nói rằng, tôi rất vui và xúc động”.

Viettel đá ở tất cả các sân đều được cổ động viên ủng hộ nhiệt tình. Tôi nghĩ rằng vô địch ở sân Thống Nhất cũng như sân nhà của Viettel. Theo tôi, điều quan trọng nhất là các học trò của tôi đã giành chức vô địch V-League 2020 và tôi cảm thấy rất vui. - HLV Trương Việt Hoàng chia sẻ.

Chỉ hai năm lên chơi ở đấu trường khắc nghiệt nhất Việt Nam, CLB Viettel đã chứng minh điều không thể, đó là đăng quang ngôi vương V.League 2020. Xin chúc mừng thầy trò HLV Trương Việt Hoàng.