Ở lượt trận mở màn vòng 6, tâm điểm là cuộc đối đầu giữa HG La Giang và FC Sao. Sau chuỗi 5 trận hòa liên tiếp đầy thất vọng, HG La Giang cuối cùng cũng biết mùi chiến thắng khi hạ gục đối thủ với tỷ số thuyết phục 3-0. Sự xuất hiện của tuyển thủ quốc gia Phan Văn Đức đã trở thành động lực giúp lối chơi của toàn đội trở nên thanh thoát và khởi sắc hơn nhiều. Các bàn thắng được ghi do công của Văn Đức ngay phút thứ 2, Quốc Hưng (phút thứ 8) và Minh Đức (phút thứ 40).

Ở sân bên cạnh, một cơn mưa bàn thắng xuất hiện trong cuộc đối đầu giữa Phoenix và DTS. Hoàng Đắc của Phoenix đã có một ngày thi đấu chói sáng với cú hat-trick tuyệt vời, nhưng chừng đó là chưa đủ để giúp “Phượng hoàng tím” có điểm. Trong một kịch bản không tưởng ở 4 phút cuối trận, Trọng Kiệt tỏa sáng rực rỡ với cú đúp liên tiếp ở các phút 66 và 69, hoàn tất thắng lợi sát nút 4-3 đầy kịch tính cho DTS.

Cầu thủ Nguyễn Trọng Hiếu của DTS bày tỏ: "Điều kiện thời tiết hôm nay cũng khắc nghiệt và có những tình huống vào bóng rất quyết liệt, toàn đội phải phân phối sức và có những chiến thuật phù hợp. May mắn hơn là trận đấu này đội chúng tôi đã giành chiến thắng và mang về trọn vẹn 3 điểm."

Ở các trận đấu sau đó, ĐKVĐ Thiên Khôi FC đã có một trận đấu hú vía trước tân binh JMB Media. Lối chơi kiên cường đã giúp JMB Media bất ngờ vươn lên dẫn 2-0 sau 2/3 thời gian thi đấu nhờ công của Trung Đạt và Viết Thiện. Tuy nhiên, nỗ lực không biết mệt mỏi của Thiên Khôi FC được đền đáp bằng 2 bàn gỡ ở những phút cuối do công của Văn Khôi và Tuấn Anh. Chung cuộc Thiên Khôi 2-2 JMB Media.

HLV Thái Khắc Hiệp của Thiên Khôi FC thừa nhận: "Đây là một mùa giải HPL tôi nghĩ con số 13 là con số rất đặc biệt. Trình độ các đội hiện nay rất đồng đều, sàn sàn và tiệm cận hết trình độ của nhau rồi. Bây giờ bảo là ra sân đá một trận chắc chắn thắng đội này là không có."

Trong khi đó, cuộc chạm trán giữa SHB và Hiếu Hoa Quahaco cũng kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Huy Hoàng mở tỷ số cho SHB ngay phút thứ 3, nhưng Duy Khánh kịp thời tỏa sáng ở phút 23 để giữ lại 1 điểm cho Hiếu Hoa Quahaco.

Chia sẻ sau trận, cầu thủ Nguyễn Tiến Duy của SHB tiếc nuối: "SHB đặt mục tiêu 3 điểm để hướng tới chức vô địch HPL năm nay nhưng kết quả hòa khiến toàn đội khá tiếc nuối. Tuy nhiên, hôm nay Hiếu Hoa Quahaco thiếu vắng 3 trụ cột nên đội hình không đồng đều, nhưng họ đã chơi rất quyết tâm. Kết quả hòa là xứng đáng cho nỗ lực của họ."

Ở lượt trận muộn nhất, Đại Nam FC tiếp tục mạch phong độ thăng hoa bằng chiến thắng thứ 3 liên tiếp khi vượt qua Việt Phương Đông 2-0. Đội trưởng Văn Hưng tiếp tục nổ súng, mang về trọn vẹn 3 điểm và đưa Đại Nam FC vươn top đầu BXH. Trong khi đó, thầy trò HLV Nguyễn Kim Mạnh của CLB TIG cũng tìm lại niềm vui chiến thắng trước Tùng Anh FC. Văn Hội mở tỷ số cho TIG ở phút 33, nhưng chỉ 2 phút sau Công đã gỡ hòa cho Tùng Anh. Thi đấu quyết tâm, đến phút 65, Thành Long ghi bàn ấn định thắng lợi 2-1 nghẹt thở cho TIG.

Khép lại vòng 6, sức nóng và sự khốc liệt của HPL-S13 được thể hiện rõ nét nhất qua cục diện trên bảng xếp hạng. Lần đầu tiên, có đến 4 đội bóng dẫn đầu cùng sở hữu 12 điểm và điều thú vị là cả 4 cái tên này đều đang giữ thành tích bất bại. TIG tạm thời vươn lên nắm giữ ngôi đầu nhờ hiệu số tốt nhất (+9), bám sát ngay phía sau là SHB (+8), DTS và Đại Nam FC (cùng có hiệu số +7).