Dù nhập cuộc với thế trận kiểm soát nhỉnh hơn và sớm tạo ra cơ hội nguy hiểm từ phút thứ 3 của Donyell Malen, "Cơn lốc màu da cam" vẫn không thể xuyên thủng mành lưới của thủ thành chơi xuất thần Zion Suzuki trong suốt hiệp một. Lối đá phòng ngự phản công của "Samurai xanh" đã phát huy tác dụng giúp họ đứng vững trước sức ép lớn.

Bước sang hiệp hai, trận đấu thực sự trở thành một bữa tiệc bàn thắng. Phút 51, đội trưởng Virgil van Dijk bật cao đánh đầu dũng mãnh từ tình huống cố định, mở tỷ số 1-0 cho Hà Lan. Tuy nhiên, chỉ 6 phút sau, Keito Nakamura tung cú sút xa nhanh chóng gỡ hòa 1-1 cho Nhật Bản.

Không chấp nhận chia điểm, Hà Lan tiếp tục gia tăng sức ép và nhanh chóng vượt lên dẫn trước 2-1 nhờ công của Crysencio Summerville với cú nã đại bác ngoài vòng cấm ở phút thứ 64. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của anh trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Tưởng chừng chiến thắng đã nằm gọn trong tay thầy trò HLV Ronald Koeman, thì tinh thần không bỏ cuộc của Nhật Bản lại lên tiếng. Phút 88, từ một tình huống phạt góc, Daichi Kamada chớp thời cơ chạm bóng tinh tế sau pha làm tường của Koki Ogawa, ấn định tỷ số hòa 2-2 khiến cầu trường vỡ òa.

Dù Hà Lan lấn lướt về thế trận, nhưng sự hiệu quả trong phản công đã mang về cho Nhật Bản 1 điểm xứng đáng trong trận ra quân ở bảng F World Cup 2026.

Trận hòa 2-2 trước Hà Lan giúp Nhật Bản nối dài chuỗi trận không thua trước các đại diện châu Âu lên con số 2.904 ngày (tính trong thời gian thi đấu chính thức và hiệp phụ).

Kể từ sau thất bại trước Bỉ năm 2018, Nhật Bản đã trải qua 10 lần chạm trán các đội bóng đến từ châu Âu với thành tích vô cùng áp đảo: 8 chiến thắng và 2 trận hòa. Con số này tiếp tục là minh chứng rõ nét cho vị thế và sức mạnh đáng gờm của đại diện châu Á trên đấu trường quốc tế.