Tâm điểm của ngày thi đấu đầu tiên là màn chạm trán giữa Hiếu Hoa Đà Nẵng và Betong 26 Gia Lai, hai đội đang là nhà ĐKVĐ và Á quân của giải. Được đánh giá cao hơn đối thủ, thầy trò HLV Nguyễn Trọng Tùng cho thấy sự nhập cuộc chủ động và là đội bóng có nhiều cơ hội hơn. Thế nhưng trong 35 phút đầu tiên, sự chắc chắn và lối chơi khoa học của Betong 26 Gia Lai khiến Hiếu Hoa không thể có được bàn thắng vươn lên dẫn trước. Phải sang hiệp 2, sự toả sáng của ngôi sao Văn Hiếu ở phút 44 mới giúp cho nhà vô địch Cúp bóng đá 7 người quốc gia 2023 có được điều mình cần.

Có bàn mở tỷ số giúp tâm lý của các cầu thủ Hiếu Hoa Đà Nẵng được cởi bỏ và tự tin để triển khai lối chơi của mình. Để rồi đến phút 64, tiền vệ Lê Tấn Tịnh ghi bàn thắng ấn định tỉ số 2-0 giúp cho đại diện đến từ thành phố biển Đà Nẵng giành trọn vẹn 3 điểm trong ngày ra quân.

Ở trận đấu cùng giờ, một đại diện khác đến từ Đà Nẵng lại không có được kết quả như ý trong trận đấu đầu tiên tham dự ĐPL là AE GFDI Sông Hàn. Chạm trán với một tân binh khác là Tâm Cường Phát Gia Lai, đội bóng Đà thành để đối thủ vươn lên dẫn trước ở phút 25 của Xuân Phú nhưng nhanh chóng gỡ hoà chỉ 6 phút sau đó bằng pha làm bàn của Đình Hoá. Tuy vậy, ở hiệp 2, Tâm Cường Phát Gia Lai đã tận dụng tốt cơ hội khi Y Thuyn Mlo ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho đại diện “phố núi”.

Trong loạt trận sớm của ngày thi đấu đầu tiên, ứng viên nặng ký XSKT Đắk Lắk bất ngờ để cho tân binh HĐH Đắk Nông cầm hoà trong trận cầu không bàn thắng. Ở trận đấu còn lại, Lucifer FC có màn trình diễn ấn tượng khi đối đầu với đội bóng chủ nhà Đại học Tây Nguyên. “Bầy sói” vươn lễn dẫn trước đến 3-0 ngay trong hiệp 1 với cú đúp của Minh Đức và bàn thắng của Trần Tuyên. Ngay ở đầu hiệp 2, Minh Chiến nâng tỷ số lên 4-0 cho Lucifer. Những nỗ lực sau đó của Đại học Tây Nguyên giúp họ có bàn danh dự của Kon Sa Ha Phúc. Thắng giòn giã 4-1, Lucifer FC leo lên dẫn đầu bảng xếp hạng sau vòng 1 của ĐPL-S3.