Ông Nguyễn Quang Tuấn (73 tuổi, ở Hà Nội), thiếu tá quân đội về hưu, là cổ động viên nổi tiếng bậc nhất của bóng đá Việt Nam, có tên gọi Tuấn “trâu vàng” bởi hồi SEA Games 2003 ông ra sân cổ vũ khi trên đầu đội nguyên cặp sừng trâu ấn tượng. Từ đó cái tên Tuấn “trâu vàng" đã theo ông đến tận bây giờ. 20 năm nay, ông chưa từng bỏ qua một kỳ SEA Games nào. Mỗi một kỳ SEA Games ông Tuấn lại làm một linh vật để đi cổ vũ đội bóng.

Đến sân Việt Trì lần này, ông Nguyễn Quang Tuấn cũng rất nổi bật cùng chiếc mũ hình Sao La. “Tôi dự đoán tỉ số hôm nay sẽ là 2-1 nghiêng về đội tuyển U23 Việt Nam. Tôi hy vọng lần cổ động này của tôi sẽ thấy U23 Việt Nam giương cao cúp vô địch trên sân nhà” - ông Tuấn tâm sự.

Trong khi đó, hàng nghìn khán giả khác cũng kéo về sân Việt Trì từ 16h và ngày càng đông hơn. Người dân địa phương trang bị đủ áo đỏ sao vàng, băng rô khẩu hiệu. Còn với CĐV chuyên nghiệp của Hội CĐV bóng đá Việt Nam VFS cũng đã chuẩn bị màn cổ vũ bất ngờ.

“Chúng tôi di chuyển từ Hà Nội lên Việt Trì từ trưa nay, tất cả đã sẵn sàng tiếp lửa cho thầy trò HLV Park Hang Seo, đặc biệt, trận này chúng tôi đã chuẩn bị 3.000 lá cờ nhỏ và toàn thể hội viên sẽ cùng nhau giơ cao và tạo nên khoảnh khắc khó quên” – anh Nguyễn Minh Quang, thành viên VFS tiết lộ.