Sau khởi đầu không được như ý ở đầu mùa giải năm nay, đoàn quân của Pep Guardiola đã nhanh chóng trở lại hành trình của đội bóng được đánh giá cạnh tranh ngôi vương ở màu bóng 2021/2022. Với việc đánh bại Leicester bằng tỷ số 6-3 ở vòng đấu cuối của lượt đi đêm 26/12, Man City xem như đã góp sức tạo nên trận đấu có nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử Giải Ngoại hạng Anh ở ngày Lễ tặng quà (Boxing Day). Còn tại vòng 20, Man City đã có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước tân binh Brentford, qua đó cán mốc 36 chiến thắng trong một năm, vượt xa kỷ lục thắng 33 trận mà Liverpool tạo dựng từ năm 1982. Không những thế thầy trò HLV Pep Guardiola có có chiến thắng thứ 19 trên sân khách trong năm 2021, phá kỷ lục tồn tại đã 61 năm của Tottenham. Mùa giải hiện tại, "The Citizens" đã thắng 16/19 trận đã đấu, trong đó, chiến thắng 1-0 ở vòng 20 là trận thắng thứ 10 liên tiếp của Man City.

Trái ngược với Man City, Liverpool đã phải nhận thất bại thứ hai ở mùa giải năm, đặc biệt ở thời điểm được xem là bước ngoặt quan trọng đánh dấu một giai đoạn mới của cuộc đua vô địch giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Hành quân đến sân King Power của Leicester với một đội hình mạnh và quyết tâm giành chiến thắng ở vòng 20. Thầy trò HLV Juergen Klopp, có nhiều cơ hội nhưng không tận dụng được, Liverpool đã phải trả giá bằng bàn thua ở phút 59. Chia sẻ sau trận đấu, HLV Klopp thừa nhận: "Chúng tôi không có kế hoạch để Man City bỏ xa trên BXH. Nhưng nếu cứ chơi như hôm nay, việc bắt kịp họ là bất khả thi. Chúng tôi không thực sự là chính mình ngày hôm nay. Cần phải làm tốt hơn nhiều. Tuy nhiên, đôi khi trong bóng đá vẫn có những ngày tồi tệ như thế này. Chúng tôi đã dồn ép nhưng không tận dụng được cơ hội, bỏ lỡ những tình huống ngon ăn. Cuối cùng, tôi nghĩ họ xứng đáng với chiến thắng ngày hôm nay". Chỉ mới thua thêm trận thứ hai từ đầu mùa dưới tay Leicester, Liverpool cũng đã bộc lộ những điểm hạn chế của một tập thể từng được ngợi ca về chiều sâu lực lượng lẫn đẳng cấp của dàn cầu thủ ngôi sao.

Còn với Chelsea - The Blues đã dẫn đầu giải suốt một thời gian dài nhưng vài tuần lễ gần đây, đoàn quân của HLV Thomas Tuchel dần hụt hơi do lực lượng biến động vì chấn thương và lây nhiễm Covid-19 nên đành để cho Man City và Liverpool vượt lên. Ở vòng 20, mặc dù được thi đấu trên sân nhà, nhưng họ lại để cho đối thủ cầm hòa với tỷ số 1-1. Tiếp đón Brighton trên sân nhà thuộc vòng 20, Chelsea sớm có bàn mở tỉ số do công của Lukaku. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Thomas Tuchel không thể bảo toàn được thành quả khi bị tiền đạo Welbeck của đội khách chọc thủng lưới ở những phút bù giờ và chấp nhận kết quả hòa 1-1. Đây là trận hòa thứ 3 của Chelsea trong 4 vòng đấu gần nhất ở Ngoại hạng Anh. Kết quả này khiến cho The Blues hụt hơi trong cuộc đua ngôi vô địch mùa này. Bên cạnh đó, dù mùa giải mới chỉ đi qua một nửa chặng đường, song Chelsea đã để mất tới 11 điểm trong thế dẫn bàn, cao hơn những gì họ phải hứng chịu trong cả mùa trước (10 điểm). Với chỉ một điểm có được ở trận này, “The Blues” tiếp tục bị Man City nới rộng khoảng cách trên bảng xếp hạng lên 8 điểm.

Thất bại của Liverpool, sự hụt hơi của Chelsea khiến Man City bứt phá rất nhanh trên bảng xếp hạng. Sau vòng 20, đoàn quân của HLV Pep Guardiola đã tạo được cách biệt đến 8 và 9 điểm trước hai đối thủ này. Man City đang có một đội hình mạnh, dưới sự dẫn dắt của HLV tài năng Pep Guardiola, nửa xanh thành Manchester đang hướng đến danh hiệu vô địch Ngoại hạng Anh thứ tám trong lịch sử đội bóng.