Tottenham đã chủ động chơi tấn công trong cuộc đón tiếp Fulham ở trận đấu bù của vòng 16. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, đội chủ nhà cũng có được bàn thắng ở phút thứ 25. Người lập công không ai khác là tiền đạo Harry Kane. Từ pha dàn xếp tấn công bên cánh trái, chân sút sinh năm 1993 đón đường chuyền của Sergio Reguilon rồi bay người đánh đầu trong vòng cấm, đưa Tottenham vươn lên dẫn 1-0.

Sau khi có bàn dẫn, đội chủ nhà còn tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm nữa nhưng đã bị Harry Kane, Pierre-Emile Hoejbjerg, Moussa Sissoko, Harry Winks... bỏ lỡ. Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, Tottenham đã bị trả giá ở phút 74. Ademola Lookman đi bóng xuống sát đường biên cuối sân rồi tạt vào để tiền đạo Ivan Cavaleiro đánh đầu, hạ thủ môn Hugo Lloris, mang về kết quả hòa 1-1 cho Fulham. Hòa trận này, Tottenham được 30 điểm, đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng. HLV Jose Mourinho nói sau trận đấu: “Chúng tôi chơi vừa tốt vừa không tốt. Không tốt là vì chúng tôi đã chơi hay hơn Fulham nhưng không tận dụng được cơ hội để ghi thêm bàn thắng. Còn tốt là vì chúng tôi đã tạo ra 4 đến 5 cơ hội lớn và đáng ra đã có thể giành chiến thắng”.

Còn ở trận đấu thuộc vòng 18 diễn ra trên sân Etihad, chủ nhà Manchester City cũng dồn ép rất mạnh Brighton nhưng chỉ ghi được bàn thắng ở cuối hiệp 1. Phút 44, Phil Foden đón đường chuyền của Kevin De Bruyne từ pha lên bóng bên cánh trái rồi xâm nhập vòng cấm, hạ thủ môn Robert Sanchez, mở tỷ tỷ cho Man City.

Hiệp 2, đội chủ sân Etihad vẫn chơi lấn lướt hơn nhưng không thể thêm ghi được bàn thắng. Trong đó đáng kể là pha đá hỏng phạt đền của Raheem Sterling ở phút bù giờ. Chung cuộc, Man City thắng Brighton 1-0. Thắng trận này, Man City được 32 điểm, vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. HLV Pep Guardiola nhìn nhận về sự thể hiện của các học trò: “Chúng tôi đã tạo ra 5, 6 cơ hội rõ ràng vào khoảng 15 đến 20 phút cuối trận nhưng chỉ thắng 1-0. Về Phil Foden, chỉ cần nhìn vào số trận, số bàn thắng mà cậu ấy đã đóng góp cho đội đã nói lên tất cả. Trận này, cậu ấy đã chơi rất tốt. Cậu ấy có bản năng đặc biệt. Tôi có cảm giác như cậu ấy có là mẫu người gắn với đá bóng. Cậu ấy tập luyện và thi đấu rất chăm chỉ. Mọi người có thể nhận thấy điều đó qua sự thể hiện của cậu ấy”.

Rạng sáng mai (15/1), tiếp tục diễn ra một trận đấu thuộc vòng 18. Arsenal tiếp Crystal Palace. Hiện cả hai đội bóng này đều đang đứng ở nửa sau trên bảng xếp hạng.