Do hiểu rõ sức mạnh và sự nguy hiểm của nhau nên Man City và Bayern đã chơi khá thận trọng trong khoảng 30 phút đầu trận đấu. Phút 27, Rodri có bóng ngoài vòng cấm, tiền vệ này tung cú sút xa đẹp mắt làm tung lưới thủ môn Yann Sommer mở tỷ số cho Man City. Đây cũng là tỷ số của hiệp 1.

Thận trọng vẫn là những gì đôi bên đã thể hiện trong gần 30 phút đầu hiệp 2 và chỉ có khoảnh khắc tỏa sáng của các cá nhân mới tạo nên những điểm nhấn tiếp theo. Phút 70, hậu vệ Dayot Upamecano bên phía Bayern cầm bóng và để mất vào chân Erling Haaland. Tiền đạo người Na Uy dẫn bóng vào vòng cấm rồi căng ngang để Bernardo Silva đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0 cho đội bóng của nước Anh.

Do bị các cầu thủ Bayern kèm cặp kỹ lưỡng nên Erling Haaland không có nhiều khoảng trống để thể hiện mình. Tuy nhiên, chân sút sinh năm 2000 cũng đã có được bàn thắng vào phút 76. Pha lập công của Erling Haaland xuất phát từ tình huống Julian Alvarez chuyền bóng vào trong vòng cấm, John Stones đánh đầu vào đúng tầm chân của Haaland và tiền đạo này đá nối, ấn đinh chiến thắng 3-0 cho Man City.

Tiếp xúc với truyền thông sau trận đấu, HLV Pep Guardiola nói về chiến thắng của các cầu thủ Man City: “Đây là một trận đấu đòi hỏi sự khắt khe. Bây giờ tôi phải thư giãn và các cầu thủ cần có một ngày nghỉ để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo gặp Leicester tại Premier League. Tôi biết chính xác những gì chúng tôi phải làm trước Bayern. Nếu chúng tôi chơi không tốt, họ cũng có thể ghi 1, 2, 3 bàn. Tôi biết điều đó. Các cầu thủ biết điều đó. Chúng tôi đã thắng họ ở trận lượt đi. Đó là một kết quả đáng kinh ngạc. Chúng tôi đã chơi một trận đấu thật sự hay”.

Trong khi đó, HLV Thomas Tuchel cho biết, Bayern không bỏ cuộc và sẽ tìm cách lật ngược tình thế trong trận lượt về. Nhà cầm quân sinh năm 1973, người Đức nói: “Tỷ số là 3-0 và bây giờ, chúng tôi có một nhiệm vụ rất nặng nề là tìm cách xoay chuyển tình thế. Chúng tôi sẽ không bỏ cuộc. Chúng tôi đã chơi tốt trong hiệp 1 và cả hiệp 2. Một bàn thắng có thể mang đến cho chúng tôi sự tự tin nhưng điều đó đã không xảy ra. Bàn thắng thứ hai mà họ có được xuất phát từ sai lầm cá nhân bên phía chúng tôi. Đây là một sai lầm không nên xảy ra ở những trận đấu như thế này. Nhìn chung, chúng tôi đã không được đền đáp cho những nỗ lực của mình”.

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Inter Milan đánh bại chủ nhà Benfica 2-0 bằng các pha lập công của Nicolo Barella và Romelo Lukaku. Cả hai bàn thắng của đội khách đều được thực hiện trong hiệp 2.

Rạng sáng 13/4 tiếp tục diễn ra hai cặp tứ kết lượt đi khi AC Milan tiếp Napoli còn Chelsea làm khách của Real Madrid.