Gặp lại Leeds United chỉ sau bốn ngày, Man United tiếp tục gặp khó khăn trong hiệp 1. Ngay phút thứ 5, thủ thành David de Gea đã buộc phải trổ tài ngăn cú sút góc hẹp của Patrick Bamford và chỉ biết đứng chôn chân nhìn Cirro Summerville tung cú sút bồi, bóng đi vọt xà ngang. Sang hiệp 2, cơ hội dành cho đội khách được tạo ra rất nhiều phút 65 cú ra chân của Diogo Dalot bóng tìm đúng xà ngang là lời cảnh báo dành cho chủ nhà Leeds United. Phút 80, Luke Shaw treo bóng từ cánh trái để Marcus Rashford đánh đầu tung lưới của Illan Meslier. Chỉ 5 phút sau, từ đường chuyền của Wout Weghorst, Alejandro Garnacho tung ra cú cứa lòng trong vòng cấm, ấn định chiến thắng 2-0 cho MU.

Với việc MU giành chiến thắng trước Leeds đã đẩy Man City xuống vị trí thứ 3, vì vậy cuộc tiếp đón Aston Villa trên sân nhà Etihad, đoàn quân của HLV Pep Guardiola quyết tâm giành trọn vẹn 3 điểm để tiếp tục cạnh tranh với Arsenal. Vẫn như thường lệ, ngày đầu trận đấu Man City giành quyền kiểm soát và gây áp lực lớn lên hàng thủ đối phương. Ngay phút thứ 5, Man City đã có bàn thắng mở tỷ số, từ tình huống đá phạt góc của Mahrez, Rodri băng vào đánh đầu dũng mãnh hạ gục Martinez. Có được bàn thắng sớm, Man City dễ dàng triển khai thế trận theo ý đồ của mình.

Trong khi đội khách bế tắc khi không có cơ hội dâng cao. Với thế trận vượt trội, Man City có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Phút 38, sau đường chuyền dài của Kevin De Bruyne, Haaland băng lên và thực hiện pha căng ngang chính xác để Gundogan đệm bóng vào lưới trống. Phút 45, trận đấu coi như đã an bài khi Jacob Ramsey phạm lỗi với Jack Grealish trong vòng cấm, trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm penalty. Trên chấm 11m, Mahrez dễ dàng đánh bại thủ thành Martinez để nâng tỷ số lên 3-0 cho Man City. Sang hiệp 2, Aston Villa có bàn thắng danh dự để rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3, do công của Watkins.

Với kết quả này, The Citizens chính thức lấy lại vị trí thứ 2 từ tay MU và rút ngắn khoảng cách với Arsenal chỉ còn 3 điểm trên bảng xếp hạng Premier League.

Kết quả này được xem là màn chạy đà thuận lợi cho thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola trước chuyến làm khách trên sân Emirates của Arsenal vào giữa tuần này khi hai đội đá bù vòng 12. Nếu giành chiến thắng, Manchester City sẽ chính thức vượt qua Pháo thủ thành London để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League. Tuy nhiên, nhà đương kim vô địch đang thi đấu nhiều hơn đối thủ 1 trận./.