Thực tế, West Ham đã chơi tốt trong chuyến làm khách trên sân Old Trafford của MU. Thậm chí, West Ham còn có bàn dẫn trước vào phút 54 khi tiền đạo Said Benrahma sút tung lưới thủ thành David De Gea.

Pha làm bàn tiếp theo cũng thuộc về một cầu thủ West Ham nhưng là tình huống phản lưới nhà của hậu vệ Nayef Aguerd. Phút 77, MU được hưởng quả đá phạt góc bên cánh trái, Bruno Fernandes treo bóng vào, Nayef Aguerd bật cao đánh đầu cản phá nhưng bóng lại bay vào lưới thủ môn Alphonse Areola và MU có bàn gỡ hòa 1-1.

Phút 90, Wout Weghorst thực hiện cú sút trong vòng cấm, bóng đập vào chân một hậu vệ của West Ham bật về phía Alejandro Garnacho và tiền đạo này dễ dàng đưa bóng vào lưới thủ thành Alphonse Areola nâng tỷ số lên 2-1 cho MU.

Phút 90+5, tiền vệ Lucas Paqueta bên phía West Ham mắc lỗi đẩy bóng vào tầm sút của Fred ngay trong vòng cấm, Fred tận dụng tốt cơ hội, sút tung lưới đội khách, ấn định chiến thắng 3-1 cho đội chủ nhà.

Trả lời truyền thông sau trận đấu, HLV Erik ten Hag đánh giá cao tinh thần chiến đấu của các cầu thủ MU: “Tôi vui và tự hào về đội. Họ đã chiến đấu với tinh thần không bỏ cuộc. Chúng tôi bị dẫn bàn trước và gặp khó khăn nhưng các cầu thủ đã đoàn kết chiến đấu và giành chiến thắng. Tôi hi vọng họ sẽ tiếp tục giữ được tinh thần chiến đấu như vậy”.

Với kết quả này, MU giành quyền vào tứ kết. Lúc này cũng đã xác định xong 4 cặp đấu ở vòng tứ kết gồm: Fulham đối mặt Manchester United, Burnley đương đầu Manchester City, Brighton đọ sức Grimsby Town, Blackburn Rovers giáp mặt Sheffield United. Bốn cặp đấu này sẽ đồng loạt diễn ra vào rạng sáng 19/3.

Trong khi đó, Arsenal đã mang đến cho khoảng 60 ngàn khán giả có mặt trên sân Emirates một màn trình diễn thật sự mãn nhãn. Thầy trò HLV Mikel Arteta tiếp Everton trong trận đấu bù vòng 7 Premier League và thắng đậm đối thủ 4-0. Bukayo Saka sút chéo góc mở tỷ số vào phút 40.

Cuối hiệp 1, Gabriel Martinelli chọc thủng lưới thủ môn Jordan Pickford. Ban đầu, trọng tài biên căng cờ báo việt vị với Martinelli nhưng sau khi VAR can thiệp, trọng tài chính Michael Oliver đã công nhận bàn thắng cho Arsenal.

Phút 71, Martin Odegaard sút cận thành, nâng tỷ số lên 3-0.

Martinelli hoàn tất chiến thắng giòn giã 4-0 cho đội chủ nhà vào phút 80 với pha xỉa bóng ngay cạnh thủ môn Jordan Pickford.

Hiện Arsenal được 60 điểm và đã nới rộng khoảng cách với đội nhì bảng Man City lên 5 điểm. Sau trận đấu, HLV Mikel Arteta đánh giá về chiến thắng 4 sao của các học trò: “Chúng tôi đã khởi đầu trận đấu một cách khó khăn. Khi chúng tôi ghi bàn thắng đầu tiên, thế trận mới bắt đầu cởi mở. Chúng tôi cần một khoảnh khắc kỳ diệu và Bukayo đã tạo ra điều đó. Chúng tôi đã chơi tốt trong hiệp 2 và lẽ ra có thể ghi nhiều bàn hơn. Tôi rất vui khi thấy đội đã chơi theo cách chúng tôi muốn. Tôi hài lòng với những gì mà các cầu thủ của chúng tôi đã thể hiện. Chúng tôi áp đảo và xứng đáng giành chiến thắng”.

Ở trận đấu bù còn lại của vòng 7, Liverpool đánh bại Wolverhampton 2-0. Cả hai bàn thắng của đội chủ sân Anfield đều được thực hiện trong hiệp 2. Hai cầu thủ lập công là Virgil Van Dijk và Mohamed Salah. Nhờ chiến thắng này, Liverpool được 39 điểm, vươn lên vị trí thứ 6 và còn kém vị trí thứ 5 của Newcastle 2 điểm.