Do đã giành chiến thắng 4-0 ở lượt đi nên trong trận lượt về, HLV Solskjaer chỉ tung ra đội hình gần như dự bị trong cuộc tiếp đón Real Sociedad trên sân Old Trafford. Điều đó đã tạo cho đội khách có cơ hội thật sự để chơi đôi công với phía chủ nhà. Phút thứ 13, Daniel James phạm lỗi với Gorosabel trong vòng cấm và trọng tài người Bỉ Lawrence Visser lập tức chỉ tay vào chấm penalty. Tuy nhiên, đội trưởng của Real Sociedad là Mikel Oyarzabal lại đá hỏng quả phạt đền.

Những phút sau đó, trận đấu tiếp tục diễn ra trong thế trận giằng co nhưng không đội nào ghi được bàn và hiệp 1 khép lại với tỷ số 0-0.

Hai đội tiếp tục bước vào hiệp 2 với thế trận cởi mở và Manchester United đã một lần đưa được bóng vào lưới của Real Sociedad. Tình huống diễn ra ở phút thứ 63 khi Alex Telles tạt bóng để Tuanzebe băng vào đánh đầu, hạ gục thủ môn Remiro. Tuy nhiên sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã từ chối bàn thắng của Tuanzebe vì Lindelof đã có phạm lỗi với một cầu thủ Real Sociedad.

Sau đó, Man United không chủ động tìm kiếm kiếm thêm bàn thắng còn Real Sociedad biết không thể lật ngược được tình thế nên cũng không có động lực cao và trận đấu kết thúc với kết quả hòa 0-0. Kết thúc hai lượt trận với tổng tỷ số 4-0, Manchester United giành quyền vào vòng 1/8 Europa League. HLV Solskjaer nói sau trận đấu: ‘‘Chúng tôi đã đấu với một đội mạnh và họ đã sớm được hưởng penalty. May mắn thay là Mikel Oyarzabal đã bỏ lỡ. Tất nhiên, chúng tôi đã chơi hơi chậm trong khoảng 10 đến 15 phút đầu tiên. Nhưng tôi cho rằng, chúng tôi đã làm được nhiều việc tốt trong hiệp 1. Hiệp 2 chúng tôi chơi tấn công không tốt nhưng đã phòng ngự chắc và không để họ tiếp cận khung thành của Dean Henderson. Tôi cho rằng, trận này chúng tôi đá không tốt như trận trước, trận mà chúng tôi đã thắng 4-0’’.

Còn trong trận đấu diễn ra trên sân Karaiskakis ở Hi Lạp, Arsenal nhọc nhằn vượt qua Benfica trong cuộc rượt đuổi tỷ số kịch tính. Aubameyang mở tỷ số cho Arsenal ở phút thứ 21. Diogo Goncalves san bằng tỷ số cho Benfica bằng một pha sút phạt tuyệt đẹp vào cuối hiệp 1. Rafa Silva đưa Benfica vươn lên dẫn 2-1 vào phút 61. 6 phút sau đó, Kieran Tierney gỡ hòa 2-2 cho đội bóng đến từ nước Anh và Aubameyang đánh đầu ghi bàn ở phút 87, ấn định chiến thắng 3-2 cho Arsenal. Cú đúp của Aubameyang mang về chiến thắng chung cuộc 4-3 cho Arsenal sau hai lượt trận và giúp pháo thủ giành vé vào vòng 1/8.

HLV Mikel Arteta hài lòng về chiến thắng của đội bóng mình: ‘‘Tôi thật sự tự hào về đội bóng. Chúng tôi đã tiến bộ hơn nhiều so với trận lượt đi. Chúng tôi đã thực hiện nhiều cú sút và đã ghi được ba bàn. Các cầu thủ đã thi đấu với sự dũng cảm, thể hiện phẩm chất cá nhân tốt và giành được chiến thắng quyết định’’.

Trong khi đó, một đại diện khác của bóng đá Anh là Leicester City đã nhận thất bại 0-2 khi tiếp Slavia Prague trên sân nhà King Power. Kết quả này khiến Leicester bị loại bởi ở lượt đi, họ đã bị đại diện bóng đá Cộng hòa Séc cầm hòa 0-0. Cùng giành vé đi tiếp sau loạt đấu này còn có AC Milan, Napoli, Roma, Ajax...