Đã có nhiều cơ hội được hai đội tạo ra nhưng không bên nào tận dụng được. Pha bóng đáng chú ý nhất trong hiệp 1 là tình huống Hudson-Odoi bên phía Chelsea để bóng chạm tay trong vòng cấm ở phút thứ 16 nhưng trọng tài chính Stuart Attwell đã không cho Man United hưởng phạt đền dù đã tham khảo VAR.

Sau hiệp 2, tốc độ trận đấu được đẩy lên cao hơn, trong đó có hai tình huống đáng chú ý là Hakim Ziyech bên phía Chelsea thực hiện cú sút ở cự ly gần nhưng bị thủ môn David De Gea cản phá ở phút 49. Sang phút 62, đến lượt thủ môn Edouard Mendy bên phía Chelsea từ chối cơ hội của Scott McTominay.

Trong khoảng 30 phút còn lại, hai đội chơi đôi công quyết liệt và tạo ra cảm giác hồi hộp cho người xem bởi bàn thắng có thể đến bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, vẫn không bên nào chọc thủng được lưới của nhau và hai đội rời sân với tỷ số hòa 0-0.

Như vậy, Man United vẫn chưa thắng bất kỳ đội nào trong nhóm 6 ông lớn ở Premier League mùa giải này. Trong khi đó, Chelsea tiếp tục bất bại dưới thời HLV Thomas Tuchel với 4 chiến thắng và 3 trận hòa. HLV Thomas Tuchel cho rằng: “Đó là một trận đấu với chất lượng cao giữa hai đội bóng mạnh. Nhìn chung, đó là một trận đấu đồng đều. Chúng tôi đã chơi hiệp 2 mạnh mẽ, tạo ra nhiều cơ hội. Tôi cho rằng, chúng tôi đã gần hơn với chiến thắng. Hai đội đã chơi một trận đấu hay và bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tôi hài lòng. Tôi có cảm giác chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng nhưng đã thiếu may mắn và phải chấp nhận”.

Còn HLV Solskjaer tỏ ra bức xúc khi Man United không được hưởng penalty ở tình huống gây tranh cãi trong hiệp 1: “100% chúng tôi phải được hưởng một quả phạt đền. Khi xem trên video, bạn sẽ thấy, tình huống đó đã lấy đi của chúng tôi 2 điểm. Tôi không muốn nói nhiều về trọng tài bởi điều đó sẽ ảnh hưởng không tốt đến anh ta và cũng đã có vô số lời phản nàn về việc chúng tôi không được hưởng phạt đền. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, chúng tôi phải được hưởng penalty. Nếu được hưởng penalty trong tình huống đó, chúng tôi có thể phá vỡ được thế bế tắc và giành chiến thắng 1-0”.

Ở cuộc so tài diễn ra trên sân King Power, chủ nhà Leicester City để thua ngược Arsenal 1-3. Kết quả này khiến Leicester dù vẫn đứng thứ ba với 49 điểm nhưng ngày càng cạn dần hi vọng đua vô địch bởi đã kém đội đầu bảng Man City tới 12 điểm. Trong khi cũng trên sân nhà, Tottenham thắng đậm Burnley 4-0. Hiện Tottenham có 39 điểm, xếp thứ 8. Còn Liverpool đánh bại chủ nhà Sheffield United 2-0 để được 43 điểm và đứng thứ 6.