Sự kiện được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 45 năm giải bóng đá vô địch toàn quốc lần đầu tiên (năm 1980) và 50 năm ngày thống nhất đất nước. Đây không chỉ là dịp ôn lại truyền thống hào hùng của bóng đá Việt Nam thời bao cấp, mà còn là cơ hội hội ngộ hiếm có của những người đồng đội năm xưa.
Ba đội bóng thi đấu vòng tròn một lượt để tìm ra đội vô địch. Kết quả, CLB CAHN xếp nhất với 1 trận thắng Hải quan TP.HCM 3-1 và hòa Tổng cục Đường sắt 2-2. Đội Hải quan xếp nhì sau khi thắng Tổng cục Đường sắt 2-1. Tổng cục Đường sắt xếp thứ ba.

Thế nhưng với những lão tướng này, kết quả không không quan trọng, điều đọng lại nhiều nhất chính là những cái ôm, cái bắt tay thân tình, và vô vàn ký ức bóng đá một thời được nhắc lại trên sân cỏ. Những cựu danh thủ như HLV Mai Đức Chung, Lê Khắc Chính, Trần Duy Long (Tổng cục Đường sắt), Hồ Thanh Dũng, Nguyễn Hữu Tài, Võ Văn Hoàng (Hải quan TP.HCM), Phùng Đình Long, Nguyễn Chí Công (CAHN)... đều góp mặt trong sự kiện.

HLV Mai Đức Chung – người từng ghi bàn thắng lịch sử vào lưới Cảng Sài Gòn năm 1976 trong trận cầu đầu tiên sau ngày đất nước thống nhất – xúc động chia sẻ: “Đất nước chúng ta kỷ niệm 50 năm giải phóng Sài Gòn, đất nước chúng ta hoàn toàn được độc lập tự do, 2 miền Nam Bắc xum họp 1 nhà. Chính vì thế chúng tôi cũng nghĩ về giải thi đấu A1 lần đầu tiên tổ chức toàn quốc, chính vì thế ban tổ chức chúng tôi nghĩ ra sự kiện này và quyết định tổ chức thi đấu.”

Trên sân, các "lão tướng" thi đấu bằng cả trái tim. Dù thể lực không còn sung mãn, họ vẫn thể hiện những pha xử lý tinh tế, kỹ thuật điêu luyện – như một lời khẳng định: đam mê không tuổi.
Sau trận đấu là buổi liên hoan ấm cúng, nơi những người đồng đội năm nào ôn lại những tháng năm sát cánh, cùng lời hẹn: “5 năm, 10 năm nữa lại gặp lại.”

HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam Mai Đức Chung chia sẻ thêm: “Chúng tôi rất vui mừng và phấn khởi khi nhìn thấy anh em vẫn còn khỏe mạnh và gặp nhau, nhưng cũng chạnh lòng 1 chút vì có 1 số các anh đã ra đi, không còn nữa, đấy là cái chúng tôi rất tiếc. Chúng tôi mong rằng mọi anh em chúng tôi trong những thời kỳ đó vẫn luôn luôn khỏe mạnh, duy trì được thể dục, tập thể dục đều đặn để có sức khỏe để còn gặp nhau lần nữa.”

Sự kiện giao hữu không chỉ là dịp để tri ân một thế hệ cầu thủ đặc biệt của bóng đá Việt Nam, mà còn truyền cảm hứng về tinh thần thể thao, về tình đồng đội và lòng đam mê không tuổi với trái bóng tròn.