Với lợi thế sân nhà, ngay sau tiếng còi khai cuộc Thể Công Viettel tràn lên phần sân đối phương, tạo ra sức ép mạnh mẽ về phía khung thành của SHB Đà Nẵng. Ngay ở phút thứ 3, đội chủ nhà có cơ hội ghi bàn nhưng ngoại binh Pedro Henrique đánh đầu hụt trong tư thế trống trải. Sau đó, liên tiếp các pha hãm thành được các cầu thủ đội chủ nhà thực hiện nhưng không thể đưa bóng vào lưới của SHB Đà Nẵng. Và, bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 37, khi hậu vệ Đinh Viết Tú của Thể Công Viettel phá bóng hụt vô tình tạo điều kiện để tiền đạo Milan Makaric dứt điểm cận thành làm tung lưới thủ môn Văn Việt, mở tỷ số 1-0 cho SHB Đà Nẵng.

Chia sẻ sau bàn thua, HLV Popov của Thể Công Viettel cho biết: "Trong trận đấu tất cả các cầu thủ đều có thể mắc lỗi, đặc biệt là thủ môn và hậu vệ nếu mắc lỗi sẽ dẫn đến bàn thua. Còn tiền đạo bỏ lỡ hai, ba cơ hội nhưng họ chỉ cần ghi 1 bàn là có thể trở thành người hùng. Ở trong 10-15 phút đầu tiên thì chúng tôi có cơ hội để ghi 2,3 bàn thắng nhưng mà chúng tôi đã bỏ lỡ nhưng điều quan trọng hôm nay là chúng tôi đã chiến thắng trận đấu và có 3 điểm."

Bước sang hiệp hai, HLV Popov có những sự thay đổi người mang tính bước ngoặt. Và, sau những nỗ lực tấn công không biết mệt mỏi, Thể Công Viettel đã có bàn gỡ hoà ở phút 69 do công của cầu thủ mới vào sân Đinh Xuân Tiến thực hiện từ đường chuyền của Pedro Henrique.

Hưng phấn sau bàn gỡ, Thể Công Viettel tiếp tục dồn ép đối thủ. Đến phút 80, một người hùng khác từ băng ghế dự bị là Nhâm Mạnh Dũng tỏa sáng với pha đánh đầu hiểm hóc, đưa bóng bay cầu âu vào góc cao khung thành, ấn định chiến thắng ngược dòng 2-1 đầy cảm xúc cho đội chủ nhà.

Chia sẻ sau thất bại, HLV Lê Đức Tuấn của SHB Đà Nẵng bày tỏ tiếc nuối khi thủ thành Bùi Tiến Dũng dính chấn thương nặng, buộc phải rời sân sớm. Qua đó, ít nhiều ảnh hưởng đến thế trận của SHB Đà Nẵng. Tuy nhiên, khẳng định toàn đội đã thi đấu rất nỗ lực và kết quả bị thua ngược là điều không mong muốn.

"Thực ra chúng tôi đã phân tích kỹ Thể Công Viettel sau khi Bùi Tiến Dũng bị thẻ đỏ trận trước thì điểm yếu sẽ là hai trung vệ. Cho nên chúng tôi đã tập nhiều về miếng đánh cũng như chuyển đổi trạng thái. Chính vì thế, trận này tôi xếp hai tiền đạo ngoại binh đá cắm ở trên và hôm nay trong một tình huống chuyển đổi có sai sót của các cầu thủ Viettel và chúng tôi đã chớp được thời cơ có bàn thắng. Hôm nay các cầu thủ đã thực hiện đúng ý đồ chiến thuật và chúng tôi cần nỗ lực hơn trong chặng đường sắp tới." - HLV Lê Đức Tuấn cho biết thêm.

Chiến thắng này không chỉ thể hiện bản lĩnh của một ứng cử viên vô địch mà còn giúp Thể Công Viettel có được 15 điểm, vượt qua Công an Hà Nội và Công an TP. Hồ Chí Minh để chiếm vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng, qua đó tiếp tục bám đuổi đội đầu bảng CLB Ninh Bình.

Nói về khả năng vô địch của các đội bóng, HLV Popov bày tỏ sự tôn trọng và đánh giá cao các đối thủ trong top đầu: "Có rất nhiều những đội bóng tốt nhưng theo tôi đánh giá về tổng thể thì đội bóng mà có nhiều khả năng đoạt chức vô địch hơn cả là Công an Hà Nội. Nhưng cũng có rất nhiều các đội bóng tốt khác như Nam Định, Ninh Bình, Hà Nội hay Công an TP.HCM. Tuy nhiên để mà vô địch thì cũng còn nhiều yếu tố cả bên ngoài sân cỏ nữa."