Đón thầy trò HLV Kim Sang Sik tại sân bay có đông đảo người hâm mộ, người thân các cầu thủ, cùng lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Dù vừa trải qua lịch thi đấu dày đặc và hành trình di chuyển dài, các cầu thủ vẫn thể hiện sự phấn khởi, niềm tự hào khi mang về nhiều dấu ấn mới cho bóng đá Việt Nam.
Đông đảo cổ động viên đã có mặt ở sân bay quốc tế Nội Bài và chờ đợi hơn 1 tiếng, trước khi reo hò sôi động ở khoảnh khắc thầy trò HLV Kim Sang Sik bước ra. Lực lượng an ninh sân bay làm việc vất vả để giải phóng lối đi cho U23 Việt Nam. Trên đường ra xe buýt, HLV Kim cùng các cầu thủ và cổ động viên hát vang bài ca "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng".
Đình Bắc được các CĐV "chăm sóc" đặc biệt. Chân sút sinh năm 2004 có giải đấu thăng hoa với 4 bàn thắng và 2 kiến tạo. Tấm thẻ đỏ ở trận tranh hạng ba không thể xóa nhòa dấu ấn lớn mà Đình Bắc đã tạo ra ở Saudi Arabia. Trong khi đó, Hiểu Minh ngồi xe lăn và cười rất tươi khi gặp bố mẹ - những người đã khóc trong niềm tự hào và xúc động. Hiểu Minh bị đứt dây chằng chéo trước gối phải, được chuyên viên VFF đưa tới Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình & Y học Thể thao Vinmec ngay trong tối 24/1, để các bác sĩ tiến hành hội chẩn và thống nhất phác đồ điều trị, thời gian hồi phục dự kiến kéo dài khoảng 9 tháng.
Rời sân bay, HLV Kim Sang Sik cùng một số cầu thủ di chuyển về Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), những thành viên khác về CLB hoặc về với gia đình. Nhóm còn lại của U23 Việt Nam gồm 6 cầu thủ: Trung Kiên, Đình Hải, Văn Bình, Phi Hoàng, Quốc Cường, Văn Hà lên chuyến bay rời Saudi Arabia vào tối 24/01 và về nước vào sáng 25/01.
Tối 24/01 cũng đã diễn ra trận chung kết giải U23 châu Á 2026, U23 Nhật Bản có chiến thắng dễ dàng 4-0 trước U23 Trung Quốc, qua đó có lần thứ ba đăng quang ở đấu trường này./.
