Nguyễn Thị Oanh tự tin bứt phá ngay sau hiệu lệnh xuất phát và tạo ra khoảng cách ngày càng xa so với các đối thủ, thậm chí lên đến nửa vòng sân. Chân chạy sinh năm 1995 về đích đầu tiên với thời gian 10 phút 13 giây 74. Nội dung 3.000 vượt chướng ngại vật là sở trường mà Nguyễn Thị Oanh từng vô địch tại ba kỳ SEA Games trước đó, với thành tích lần lượt là 10 phút 0 giây 02 (2019), 9 phút 52 giây 44 (2022) và 10 phút 34 giây 37 (2023).
“Ở nội dung 3.000m chướng ngại vật thì hiện tại em đang giữ kỷ lục SEA Games, còn thành tích hôm nay chưa chạm tới kỷ lục SEA Games ở nội dung này. Em cũng tạm hài lòng thành tích khi mà đã hoàn thành nhiệm vụ. Em nghĩ rằng là nếu mình muốn cải thiện thành tích nữa thì cần trở về tiếp tục tập luyện chăm chỉ, cố gắng nhiều hơn nữa để phá vỡ giới hạn bản thân và hướng tới mục tiêu xa hơn” - VĐV 30 tuổi bày tỏ.
Dự kỳ đại hội tại Thái Lan lần này, Nguyễn Thị Oanh đăng ký 3 nội dung và rất thú vị khi tất cả đều chứng kiến Nguyễn Thị Oanh và đồng đội cùng nhau giành hai vị trí nhất-nhì. Về nhì ở 2 nội dung 5.000m và 10.000m là Lê Thị Tuyết, còn về nhì tại nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật là Đoàn Thu Hằng, với thông số 10 phút 50 giây 30. Đây mới là kỳ SEA Games đầu tiên của Thu Hằng, tuy vậy VĐV sinh năm 2001 bất ngờ chia sẻ: “Cảm xúc của em hiện tại đang rất là vui. Đây là lần đầu, cũng có thể là lần cuối tham dự kỳ SEA Games của em. Mỗi người mục tiêu riêng, em thì cũng đang định hướng tới mục tiêu khác, nên lần đầu cũng là lần cuối dự SEA Games cùng chị Oanh và các đồng đội”.
Trở lại với Nguyễn Thị Oanh, 3 chức vô địch tại sân Suphachalasai đã nâng bộ sưu tập HCV trên hành trình SEA Games lên con sô 15, phá sâu kỷ lục cũ 13 HCV của Nguyễn Thị Huyền.
“Ngày hôm nay đặc biệt là em hoàn thành nhiệm vụ của mình tại kỳ SEA Games lần này. Em nghĩ rằng đó là trái ngọt mà chị em chúng em cùng tất cả mọi người đã đồng hành và có được trong kỳ SEA Games này. Em rất là cảm ơn tình cảm cổ vũ động viên, sự quan tâm sát sao của tất cả mọi người đã sát sao, yêu mến và cổ vũ chúng em. Cảm ơn gia đình, bẹn bè, người thân, cảm ơn những người hùng thầm lặng đã hỗ trợ bọn em từng tí từng tí một để bọn em tập trung vào tập luyện và thi đấu” - Nguyễn Thị Oanh chia sẻ./.
