Tottenham ra sân mà không có tiền đạo Harry Kane. Thế nên, Son Heung-min trở thành cầu thủ được kỳ vọng nhất trên hàng công của đội chủ nhà. Man City vẫn chọn cách chơi kiểm soát bóng quen thuộc bằng những đường ban bật ở cự ly ngắn còn Tottenham chủ động chơi phòng ngự phản công. Lối chơi này của Tottenham đã kiềm tỏa được đội hình đắt giá của Man City và hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Sang hiệp 2, tốc độ trận đấu được đẩy lên cao, đôi bên chơi ăn miếng trả miếng và đến phút 55, Son Heng-min thực hiện cú sút sệt từ ngoài vòng cấm, loại bỏ thủ thành Ederson Moraes mở tỷ số cho Tottenham.

Sau khi có bàn dẫn, chiến thuật phòng ngự phản công của Tottenham được tân HLV Nuno Espirito Santo xây dựng đã phát huy tác dụng. Man City đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ nhưng không đạt được mục tiêu và chịu thua Tottenham với tỷ số 0-1. Tân HLV Nuno Espirito Santo của Tottenham chia sẻ sau trận đấu: "Chúng tôi đang cố gắng và trước hết là chơi có tổ chức. Tôi cho rằng, trận này, đội đã chơi có tổ chức, chọn đúng thời điểm. Tuy nhiên, chúng tôi còn rất nhiều thứ cần phải cải thiện. Rất khó để đấu lại Man City. Đầu trận họ đã chơi rất mạnh mẽ, có cơ hội rõ ràng nhưng sau đó, chúng tôi chơi dần ổn định và có nhiều pha phản công nhưng không dứt điểm được. Chúng tôi đã chơi tốt hơn và mạnh mẽ hơn trong hiệp 2. Son Heung-Min đã ghi một bàn tuyệt đẹp. Cậu ấy như một sát thủ săn bàn. Các cầu thủ đã làm tốt trách nhiệm và chúng tôi nên tự hào về họ".

Ông Nuno Santo cũng nói về sự vắng mặt của tiền đạo Harry Kaen, người đang được đồn đoán là sẽ rời Tottenham để đầu quân cho Man City trong mùa hè này: "Cậu ấy vẫn đang chuẩn bị sau thời gian hội quân muộn. Cậu ấy cần chuẩn bị cho đến khi đủ khả năng ra sân. Cậu ấy chưa tập được nhiều lắm. Harry Kane là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Thành thật mà nói là như vậy. Chúng tôi rất may mắn khi có cậu ấy. Cậu ấy sẵn sàng để giúp đội bóng".

Còn tiền đạo Son Heung-Min, người đã ghi bàn duy nhất giúp Tottenham thắng Man City cho rằng: "Chúng tôi là những cầu thủ chuyên nghiệp. Chúng tôi chỉ tập trung vào trận đấu, dù ai thi đấu hay không thi đấu. Tất cả chúng tôi đều rất tập trung vào trận đấu. Harry Kane tất nhiên rất quan trọng với chúng tôi. Hãy chờ xem. Hãy để anh ấy chuẩn bị cho mùa giải mới".

Trong khi đó, HLV Pep Guardiola nói về thất bại của Man City: "Chúng tôi đã khởi đầu tốt trong khoảng 20 phút đầu nhưng sau đó để họ chiếm lĩnh nhiều vị trí. Nuno Espirito Santo đã xây dựng cho họ lối chơi chắc chắn và hiệu quả. Chúng tôi vẫn gồm những con người của mùa giải trước. Ngoại trừ Sergio Arguero đã ra đi và Jack Grealish đến. Chúng tôi đã làm tất cả để giành chiến thắng nhưng không đạt được mục tiêu. Tôi hi vọng, các cầu thủ sẽ từng bước lấy lại phong độ".

Còn tại Tây Ban Nha, chủ nhà Barcelona đã bắt đầu hành trình không có Messi bằng trận thắng cách biệt Real Sociedad 4-2 ở vòng 1 La Liga. Trong chiến thắng của Barca thì tiền đạo Martin Braithwaite lập cú đúp. Hai bàn còn lại được thực hiện bởi Gerard Pique và Sergi Roberto.

Trong khi đó, đương kim vô địch Atletico vượt qua chủ nhà Celta Vigo 2-1 trong trận đấu có tới hai thẻ đỏ được trọng tài Jose Luis Montero rút ra vào những phút bù giờ cuối cùng của trận đấu.

Cả hai bàn thắng của Atletico đều được ghi bởi tiền đạo Angel Correa vào các phút 23 và 64. Đến phút 90+5, hậu vệ Hugo Mallo bên phía Celta Vigo và hậu vệ Mario Hermoso của Atletico tranh cãi quyết liệt, định hành hung nhau và bị đuổi khỏi sân.