Trên sân Estadio do Dragao, cả chủ nhà FC Porto và đội khách Arsenal đều triển khai lối đá phòng ngự chắc chắn, rình rập cơ hội phản công. Cách chơi thận trọng khiến đôi bên gặp bế tắc trong hơn 90 phút thi đấu. Tưởng như hai đội sẽ rời sân mà không có bàn thắng nào được ghi thì đến phút 90+4, tiền đạo Wenderson Galeno tung cú sút xa tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm, loại bỏ hoàn toàn sự truy cản của thủ môn David Raya bên phía Arsenal, mang về chiến thắng 1-0 cho FC Porto.

Tiếp xúc với truyền thông sau trận đấu, HLV Mikel Arteta của Arsenal cho rằng: “Chúng tôi đã kiểm soát trận đấu tốt hơn nhưng không thể giành chiến thắng. Chúng tôi tạo ra khoảng 3 cơ hội ghi bàn nhưng đã không tận dụng tốt. Muốn vào chơi ở vòng tứ kết, chúng tôi buộc phải đánh bại đối thủ. Chúng tôi cần chơi tốt hơn, đặc biệt là ở khâu tấn công ở trận lượt về trên sân nhà”.

Còn tại sân Diego Armando Maradona, Napoli và Barcelona đá cởi mở hơn. Hai bên chơi ăn miếng, trả miếng, đôi công hấp dẫn, tạo ra nhiều cơ hội nhưng chỉ có hai bàn thắng được ghi. Phút 60, tiền đạo Robert Lewandowski dứt điểm trong vòng cấm mở tỷ số cho Barcelona.

Cũng bằng một pha xử lý bóng đẳng cấp trong vòng cấm, tiền đạo Victor Osimhen gỡ hòa 1-1 cho Napoli vào phút 75.

Trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Xavi bên phía Barca cho rằng, đội bóng của anh xứng đáng giành chiến thắng: “Tôi có một chút buồn và tiếc nuối. Chúng tôi xứng đáng là bên giành chiến thắng. Chúng tôi đã chơi tốt về mọi mặt cho đến khi dẫn họ 1-0 nhưng sau khi họ gỡ hòa, chúng tôi chơi không thật sự tốt nữa. Chúng tôi đã thiếu kiểm soát sau khi dẫn trước 1-0. Tuy nhiên, đây là sân chơi Champions League. Những việc như thế thường xảy ra và chúng tôi phải chấp nhận. Chúng tôi cần chơi tốt, không để thủng lưới ở trận lượt về và sẽ cố gắng đi tiếp vào tứ kết”.

Các trận đấu lượt về vòng 1/8 UEFA Champions League giữa Arsenal gặp FC Porto và Barcelona gặp Napoli sẽ diễn ra vào rạng sáng 13/03.