Chiến thắng 3 sao trước cựu vương giải Ngoại hạng giúp The Kop leo lên vị trí thứ 2. Đây có thể được coi là thành công lớn của HLV Jurgen Klopp bởi chiến lưọc gia người Đức tiếp tục cho thấy tài năng "liệu cơm gắp mắm" của ông giữa lúc cơn bão chấn thương đang càn quét qua sân Anfield. Với chiến thắng này, Liverpool thiết lập kỷ lục mới với 64 trận bất bại trên sân nhà Anfield tại Premier League. Kỷ lục cũ (63 trận) được "Lữ đoàn đỏ" lập ra cách đây 30 năm trong giai đoạn từ tháng 2/1978 đến tháng 12/1980. Tuy nhiên khi chưa kịp vui về chiến tích mới được lập ra thì HLV Jurgen Klopp lại tiếp tục đón nhận cơn đau đầu mới. Tiền vệ Naby Keita dính chấn thương và trở thành cái tên mới nhất trong danh sách "bệnh binh" vốn đã rất dài của Liverpool. Chiến lược gia người Đức cho biết: “Naby cảm thấy bị đau ở gân khoeo và không thể tiếp tục đá nữa. Nếu không tôi đã để cậu ấy lại trên sân. Thật sự khó khăn khi nhìn thấy Naby rời sân. Tình hình thật tồi tệ. Liverpool phải hứng chịu những tổn thất rất lớn về mặt lực lượng, mọi người bảo tôi xoay tua đội hình để đối phó với lịch thi đấu dày đặc. Nhưng ngoài một vài cầu thủ tấn công thì trong tay tôi chỉ có những cầu thủ trẻ. Mọi thứ khó khăn như thế nào chắc ai cũng rõ?”.

Theo Klopp, việc đội bóng mất nhiều cầu thủ là do lịch đấu dày đặc. Hai tháng qua, Liverpool liên tục phải vào sân với mật độ ba ngày mỗi trận. HLV Klopp cho rằng ràng buộc hợp đồng với các nhà đài lớn như Sky và BT - hai hãng nắm bản quyền truyền hình Ngoại hạng Anh - là một lý do khiến ban tổ chức giải chưa chịu thay đổi cách xếp lịch đấu. Nếu ai đó nói với tôi về các hợp đồng truyền hình, tôi sẽ thực sự phát điên. Những hợp đồng đó không còn phù hợp với một mùa giải bị Covid-19 hành hạ. Mọi thứ đã thay đổi, nhưng các đài truyền hình vẫn giữ quan điểm về hợp đồng. Chúng ta phải thích nghi với thế giới đã thay đổi. Tôi biết các bạn không quan tâm, nhưng đó là vấn đề. Tôi không chỉ nói riêng về Liverpool, mà là mọi cầu thủ bóng đá. Hôm qua, Gerard Pique dính chấn thương nặng ở đầu gối. Tôi không chắc, nhưng có lẽ Bukayo Saka cũng chấn thương đầu gối. Cậu ấy đã chơi ba trận quốc tế cho tuyển Anh. Mọi người bảo chúng tôi nên xoay tua, nhưng vấn đề là dùng cầu thủ nào, khi tất cả đều đã chấn thương - HLV Klopp cho biết.

Trong khi đó, HLV Ole Gunnar Solskjaer của MU cũng phàn nàn rằng lịch thi đấu đang làm khó đội bóng của mình. “Chúng tôi đã bị sắp đặt để thất bại. Lịch thi đấu dường như nhằm gây khó cho Man United. Đó là lý do vì sao có 3 cầu thủ của M.U đã gặp chấn thương sau trận đấu với Everton. Các cầu thủ đang dần kiệt quệ vì lịch thi đấu dày đặc”.

Đơn cử như Tottenham, đội bóng thành London phải chơi 9 trận trong 22 ngày đầu mùa. Lịch thi đấu kinh khủng này bị HLV Jose Mourinho chỉ trích là "thiếu tình người". Đó là chưa kể các cầu thủ còn phải làm nghĩa vụ quốc gia. “Đúng là một tuần lễ tuyệt vời của bóng đá. Hàng loạt cảm xúc khó tả đã xuất hiện sau các trận giao hữu cũng như việc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mọi người. Chưa kể những kết quả dương tính với Covid-19 sau trận đấu, hàng loạt người lạ xâm nhập buổi tập của các đội bóng cũng như đủ thứ chuyện khác. Vậy là sau những buổi tập có tới 6 cầu thủ trên sân, tôi lại có thời gian để tự chăm sóc cho bản thân”.

Bức tranh toàn cảnh Giải Ngoại hạng Anh đang trở nên cực kỳ ảm đạm với đầy rẫy những thất bại bất ngờ của những ông lớn bởi khủng hoảng chấn thương. Các đội bóng đang bị cơn bão chấn thương tàn phá nặng nề cũng có thể nghĩ đến chuyện bổ sung lực lượng vào kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới. Tuy nhiên, khủng hoảng kinh tế do COVID-19 gây ra sẽ là rào cản đối với các CLB đang muốn làm dày đội hình.