Liverpool làm bùng nổ sân Anfield và gây choáng váng cho Real khi ghi tới hai bàn trong vòng 15 phút đầu trận. Phút thứ 4, Darwin Nunez thực hiện pha giật gót điệu nghệ làm tung lưới Real.

Mười phút sau, thủ môn Thibaut Courtois xử lý vô cùng ngớ ngẩn trong vòng cấm để bóng đến tầm chân của Mohamed Salah và tiền đạo người Ai Cập tận dụng tốt cơ hội nâng tỷ số lên 2-0.

Tưởng chừng Liverpool sẽ có chiến thắng dễ dàng thì sau đó, cục diện đã xoay chiều đến mức không tưởng. Phút 21, Vinicius Junior sút hiểm trong vòng cấm rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Real.

Phút 36 đến lượt Alisson bên phía Liverpool mắc lỗi. Thủ thành này phát bóng lên nhưng lại phát trúng người Vinicius Junior bay vào lưới và đội khách có bàn gỡ hòa 2-2.

Đầu hiệp 2, Real được hưởng quả đá phạt theo hướng tấn công của đội bóng này bên phía cánh trái và Luka Modric là người sút phạt kiến tạo để Eder Militao lao vào đánh đầu nâng tỷ số lên 3-2 cho những vị khách đến từ Tây Ban Nha.

Phút 55, Karim Benzema nới rộng khoảng cách lên 4-2 và cũng chính tiền đạo người Pháp ghi bàn ấn định chiến thắng 5-2 cho Real vào phút 67.

Khi được truyền thông hỏi về cảm nhận của mình sau trận đấu, HLV Jurgne Klopp của Liverpool nói: “Mọi thứ đã quá rõ ràng. Chúng tôi đã khởi đầu tuyệt vời và ghi 2 bàn nhưng sau đó lại để thủng lưới 5 lần. Sau trận đấu, tôi đã nói với các cầu thủ rằng, kết quả là hoàn toàn trái ngược so với những gì chúng ta đã thể hiện và chúng ta cần rút ra bài học từ trận đấu này. Chúng ta phải giữ được tinh thần và ý chí chiến đấu. Tôi biết, tỷ số 5-2 có thể ảnh hưởng không tốt tới tâm lý của các cầu thủ nhưng tôi hi vọng điều đó sẽ không xảy ra”.

Trong khi đó, dù Real thắng giòn giã nhưng HLV Carlo Ancelotti vẫn tỏ ra thận trọng và đề cao cảnh giác: “Thật không hề dễ dàng, đặc biệt là khi chứng kiến những gì chúng tôi phải hứng chịu sau khi trận đấu bắt đầu nhưng chúng tôi không mất tự tin, lấy lại được thế trận và tấn công hiệu quả. Trận lượt đi đã diễn ra tốt đẹp và chúng tôi vẫn phải tiếp tục chiến đấu ở trận lượt về. Tôi biết, Liverpool sẽ không để cho chúng tôi yên đâu. Họ sẽ làm tất cả những gì có thể và chúng tôi cần chuẩn bị tốt cho điều đó”.

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, đại diện bóng đá Italia là Napoli đánh bại Eintracht Frankfurt của Đức 2-0. Hai cầu thủ lập công mang về chiến thắng cho đội khách là Victor Osimhen và Giovanni Di Lorenzo. Rạng sáng 23/2 tiếp tục diễn ra hai trận đấu lượt đi của vòng 1/8. Inter Milan tiếp FC Porto còn Manchester City làm khách của RB Leipzig.