Ở trận đấu diễn ra đầu tiên trong ngày, Trẻ TP.HCM bất ngờ tạo lợi thế khi Nguyễn Chí Bảo ghi bàn mở tỷ số ở phút thứ 8. Tuy nhiên, đó cũng là điểm sáng hiếm hoi của đội bóng trẻ trước sức mạnh vượt trội từ nhà đương kim vô địch Thái Sơn Nam TP.HCM.

Chỉ trong vòng 4 phút, Nguyễn Mạnh Dũng lập cú đúp giúp đội nhà lật ngược tình thế trước khi Nguyễn Thịnh Phát nâng tỷ số lên 3-1. Sang hiệp hai, thế trận hoàn toàn thuộc về Thái Sơn Nam TP.HCM. Ngoại binh Bob ghi 2 bàn, trong khi Tiến Huy và Văn Hoài tiếp tục điền tên lên bảng điện tử, khép lại chiến thắng đậm 7-1.

Sau trận đấu, HLV Nguyễn Tuấn Anh của Thái Sơn Nam TP.HCM đánh giá tích cực về phản ứng của các học trò trước thời điểm bị dẫn bàn: “Chúng tôi gặp chút khó khăn khi để thủng lưới trước, nhưng điều quan trọng là toàn đội không mất bình tĩnh. Các cầu thủ đã duy trì cường độ pressing, triển khai đúng đấu pháp và tận dụng tốt cơ hội. Chiến thắng này cho thấy bản lĩnh của đội trong giai đoạn cuộc đua vô địch đang trở nên rất quyết liệt”.

Ở trận đấu còn lại, Sahako tiếp tục chứng minh vị thế ứng viên vô địch khi áp đảo Luxury Hạ Long. Marco Antonio Moreira mở tỷ số ở phút 9 trước khi kiến tạo để Mi Woem nhân đôi cách biệt chỉ sau đó một phút. Dù bỏ lỡ nhiều cơ hội trong hiệp một, Sahako vẫn duy trì thế trận vượt trội.

Sau giờ nghỉ, sức ép liên tục được đội bóng của HLV Nguyễn Anh Khoa tạo ra. Lê Bộ, Văn Toàn, Marco Antonio Moreira, Mi Woem và Tuấn Vũ lần lượt ghi bàn, giúp Sahako giành chiến thắng chung cuộc 7-1. Điểm nhấn của trận đấu là màn trình diễn hiệu quả của bộ đôi ngoại binh khi trực tiếp góp dấu giày vào 4 bàn thắng.

HLV Nguyễn Anh Khoa cho rằng kết quả phản ánh đúng sự chuẩn bị của đội: “Điều khiến tôi hài lòng không chỉ là tỷ số mà còn là cách các cầu thủ duy trì sự tập trung xuyên suốt trận đấu. Chúng tôi đã kiểm soát được nhịp độ, tạo ra nhiều cơ hội và chuyển hóa tốt thành bàn thắng. Tuy nhiên, giải đấu còn rất dài nên Sahako cần tiếp tục giữ sự ổn định trong từng vòng đấu”.

Sau 6 lượt trận, Thái Sơn Bắc tiếp tục dẫn đầu với 16 điểm. Sahako xếp thứ hai với 15 điểm, trong khi Thái Sơn Nam TP.HCM đứng thứ ba với 14 điểm. Sài Gòn Titans giữ vị trí thứ tư với 11 điểm.

Với khoảng cách mong manh giữa nhóm đầu, chỉ một cú sảy chân ở các vòng đấu tới cũng có thể làm thay đổi hoàn toàn cục diện cuộc đua vô địch.