Màn đụng độ đầu tiên tại bảng B, Saigonect Minakami.EXE có thay đổi nhân sự khi cầu thủ trẻ 19 tuổi Ren Morita thi đấu thay cho Sameen Swint. Tân binh cao 1,73m của đội Á quân chặng 3 gây ấn tượng mạnh bởi tốc độ và khả năng ném xa. Bên kia chiến tuyến, Davon Dillard nhập cuộc đầy khó khăn. Tuy nhiên, ngay khi tìm thấy cảm giác đưa bóng vào rổ, MVP chặng 1 nhanh chóng hóa đầu tàu giúp Saigon Heat.EXE đánh bại kình địch 21-15.

Màn so tài quyết định cục diện bảng B, HBA.EXE đón tin vui khi Andre McPhail đã đến sân. Có đầy đủ lực lượng, đội bóng áo xanh tập trung cao độ để tìm kiếm chiến thắng, dù đối thủ là nhà vô địch cả 3 chặng gần nhất. Bung sức đeo bám quyết liệt, nhưng trước sự tỏa sáng thay phiên của Davon Dillard và Christopher Blake, HBA.EXE không thể có lời giải và đành bị loại với thất bại 17-21.

Trận bán kết, Uncle Drew Manila.EXE vượt lên nhờ dồn bóng cho James Milton tấn công khu vực cận rổ. Bị đối thủ lấn lướt, Marcus Hammond thể hiện đẳng cấp MVP chặng 3 khi liên tục lập công ở khâu thủ rổ và ghi điểm. Bản lĩnh của ngoại binh người Mỹ giúp Saigon Heat xoay chuyển cục diện. Cùng lúc đó, James Milton có dấu hiệu xuống sức sau nhiều phút sắm vai chủ lực. Tận dụng thời cơ này, Saigon Heat.EXE vùng lên đoạt chiến thắng 21-15.

Màn so tài tranh chức vô địch, Saigon Heat.EXE gặp lại Saigonect Minakami.EXE chủ động luân chuyển bóng rộng để kéo giãn đội hình đối thủ. Đấu pháp này tận dụng triệt để lợi thế thể hình của nhà ĐKVĐ khi mở ra nhiều cơ hội đi bóng đột phá, cũng như đối đầu 1-1. Hoàn toàn kiểm soát thế trận, chỉ sau hơn 7 phút, “Ông 30” lên ngôi vô địch chặng 4 với chiến thắng áp đảo 21-10. Christopher Blake, ngôi sao giàu kỹ thuật góp công lớn đưa Saigon Heat.EXE vô địch chặng 4, là chủ nhân danh hiệu (Cầu thủ xuất sắc nhất).