Các cuộc tranh tài của môn Jujitsu SEA Games 31 diễn ra trong hai ngày 14 và 15/05 tại Nhà thi đấu Đan Phượng, Hà Nội. Đội chủ nhà đã giành được 1 HCB và 2 HCĐ ở loạt đấu mở màn vào chiều 14/05. Thực tế, Jujitsu mới đánh dấu lần thứ 2 góp mặt ở SEA Games và trong làng Jujitsu Đông Nam Á thì Việt Nam phát triển muộn hơn những quốc gia như Thái Lan và Philippines khoảng 10 năm. Dù vậy, khi được tiếp lửa từ gần 1.000 khán gia phủ kín Nhà thi đấu Đan Phượng, những võ sĩ chủ nhà đều sớm gặt hái thành quả.

“Em cảm thấy thành tích hôm nay em đạt được là xứng đáng và em sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa để cống hiến nhiều hơn cho đội tuyển Việt Nam. Khi Việt Nam mình đăng cai SEA Games và được tổ chức Jujitsu thì em hy vọng rằng là phong trào Jujitsu nước ta sẽ được đẩy cao hơn, mọi người biết đến Jujitsu nhiều hơn” - Cấn Văn Thắng chia sẻ sau khi giành HCĐ nội dung dưới 62kg nam.

Ở hai nội dung khác, Nguyễn Ngọc Tú nhận HCĐ hạng dưới 62kg nữ, còn Dương Thị Thanh Minh đổi màu thành công tấm huy chương giành được ở kỳ SEA Games trước đó, khi giành vị trí Á quân hạng dưới 48kg nữ, còn nhà vô địch nội dung này là Ochoa Margarita của Philippines… Trong ngày thi đấu 15/5, đội tuyển Jujitsu Việt Nam góp mặt với 3 VĐV Đào Hồng Sơn, Nguyễn Xuân Danh và "hy vọng vàng" Phùng Thị Huệ, tranh tài ở các nội dung: dưới 69kg nam, dưới 56kg nam và dưới 45kg nữ. Bầu không khí sôi động ở Nhà thi đấu Đan Phượng chắn chắn sẽ giúp đội tuyển Jujitsu vững tin hơn trên con đương chính phục có tấm HCV lịch sử.

“Em xin cảm ơn Ban tổ chức SEA Games 31 đã tạo cho bọn em đấu trường rất là tuyệt vời, em cũng cảm ơn huyện Đan Phượng đã tạo ra không khí rất tuyệt vời. Mọi người đến cổ vũ và như kiểu trận nào cũng là chung kết, tinh thần của bọn em được đẩy cao lên, bọn em chiến đấu bằng 200% sức lực của mình, em xin cảm ơn tất cả mọi người đã cổ vũ cho đội tuyển Jujitsu Việt Nam. Mọi người cổ vũ kín khán đài luôn, chỉ có thể nói là tuyệt vời” - võ sỹ Cấn Văn Thắng tri ân khán giả.