Ở trận lượt đi, MU đã dẫn trước Sevilla 2-0 chỉ trong vòng hơn 20 đầu trận. MU duy trì được tỷ số này cho đến những phút cuối trận đấu thì các cầu thủ phòng ngự của họ mắc sai lầm và để Sevilla gỡ hòa 2-2.

Những tưởng như hàng thủ của MU sẽ rút ra được bài học sau trận lượt đi nhưng sai sót lại lặp lại ở trận lượt về. Phút 8, thủ môn David De Gea chuyền bóng cho Harry Maguire với mục đích đưa bóng lên phần sân của đối phương nhưng Harry Maguire lại chuyền ngược trở lại cho David De Gea, nhưng bóng rơi đúng tầm chân của Youssef En-Nesyri và tiền đạo của Sevilla đã sút hiểm ghi bàn mở tỷ số.

Phút 40, Lucas Ocampos sút tung lưới thủ môn David De Gea nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài người Bồ Đào Nha - Artur Dias đã không công nhận bàn thắng do một cầu thủ của Sevilla đã rơi vào thế việt vị khi tham gia vào tình huống tấn công.

Ngay đầu hiệp 2, Sevilla được hưởng quả đá phạt góc bên cánh phải, Ivan Rakitic treo bóng vào và Loic Bade bật cao đánh đầu thành bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho đội bóng của Tây Ban Nha.

Phút 81, thủ môn David De Gea lao ra ngoài vòng cấm phá bóng lên nhưng phá trượt và bị Youssef En-Nesyri chọc thủng lưới mang về chiến thắng 3-0 cho Sevilla.

Chung cuộc, Sevilla đánh bại MU với tổng tỷ số 5-2 sau hai lượt trận và tiến vào bán kết.

HLV Jose Luis Mendilibar chia sẻ một phần bí quyết mang đến chiến thắng cho Sevilla: “Ý tưởng của chúng tôi là dồn ép họ khi họ có bóng ở phía sau. Tôi nghĩ, mọi chuyện đã diễn ra khá tốt đẹp. Chúng tôi đã ghi bàn thắng đầu tiên khi cướp được bóng ở rìa vòng cấm của họ. Bên cạnh các bàn thắng, tôi nghĩ rằng, chúng tôi đã ngăn chặn đối thủ và không cho họ được thoải mái chơi bóng ở bất kỳ thời điểm nào. Tôi cho rằng, chúng tôi đã vượt trội. Tôi nghĩ, chiến thắng này là công lao của các cầu thủ và tập thể đội bóng của chúng tôi”.

Trong khi đó, HLV Erik ten Hag nói, ông rất thất vọng với những gì mà các cầu thủ MU đã thể hiện: “Một màn thể hiện đáng thất vọng. Các cầu thủ đã không có sự bình tĩnh khi cầm bóng và đưa ra nhiều quyết định sai lầm. Những sai lầm như vậy không nên xảy ra ở một đội bóng như Manchester United. Manchester United đã không chơi đủ hay và không đáp ứng được sự kỳ vọng của mọi người. Chúng tôi cần phải trở nên tốt hơn. Mọi người có thể trông chờ vào một Manchester United đạt tiêu chuẩn cao hơn”.

Trong khi đó, trận đấu giữa chủ nhà Roma và đội khách Feyenoord trên sân Stadio Olimpico đã kéo dài tới 120 phút. Lượt đi, Feyenoord vượt qua Roma 1-0. Lượt về, Roma thắng Feyenoord 2-1 trong thời gian thi đấu chính thức và đôi bên phải thi đấu thêm hai hiệp phụ. Trong thời gian này, Stephan El Shaarawy và Lorenzo Pellegrini thay nhau lập công giúp Roma thắng Feyenoord với tổng tỷ số 4-2 sau hai lượt trận.

Ở hai trận đấu còn lại, Sporting CP hòa Juventus 1-1.

Còn Bayer Leverkusen thắng cách biệt Union St.Gilloise 4-1.

Juventus và Bayer Leverkusen là những đội đi tiếp vào bán kết nhờ thắng chung cuộc 2-1 trước Sporting CP và 5-2 trước Union St.Gilloise sau hai lượt trận.

Tại bán kết, Juventus sẽ đối mặt với Sevilla, trong khi Roma đọ sức với Bayer Leverkusen.