Đội bóng phố Núi đến sân hàng Đẫy vào tối 12/04 cùng khí thế vừa thắng đậm Becamex Bình Dương ở vòng trước. Sự tự tin được củng cố ở phút thứ 5 khi Du Học thoát xuống bên cánh trái, rồi tạt vào trung lộ cho Brandao bay người đánh đầu tung lưới Công an Hà Nội. Đội chủ nhà gia tăng sức ép và gỡ hòa ở phút 24. Lê Văn Đô tạo ra một đường cong rất đẹp từ pha sút phạt hàng rào, đánh bại thủ môn trẻ Trần Trung Kiên.
Niềm vui tiếp tục đến với đoàn quân của HLV Polking khi Phan Văn Đức có bàn thắng ngay đầu hiệp 2. Tiền vệ mang áo số 20 chớp thời cơ rất nhanh trong vòng cấm để tung ra cú sút chìm chuẩn xác. Những phút còn lại, Quang Hải và các đồng đội vẫn tạo ra thế trận lấn lướt, trước khi hoàn tất cuộc ngược dòng ở phút bù giờ với pha dứt điểm đầy uy lực của tân binh Nguyễn Văn Vinh.
“Tình huống đá phạt của Văn Đô quá hay và sau đó đầu hiệp hai thì chúng tôi không ngờ nhận thêm bàn thua sớm như thế. Chúng tôi cũng đã nỗ lực, trong bóng đá thì khi dâng cao tìm bàn gỡ thì hoàn toàn có thể thua thêm. Hôm nay toàn đội đã nỗ lực hết mình, không dám nghĩ đội đã an toàn vì khoảng cách đến đội đứng thứ 13 thì tương đối gần nhau, chúng tôi cũng phải nỗ lực qua từng trận đấu” - HLV Lê Quang Trãi nhìn nhận về trận thua ngược 1-3.
HAGL nhiều khả năng rơi khỏi Top 8 sau vòng 18, còn Công An Hà Nội chiếm vị trí thứ 4 của Đông Á Thanh Hóa với 1 điểm nhiều hơn đối thủ này. Chiến thắng mới nhất cũng là lần thứ hai liên tiếp mà Công An Hà Nội phải ngược dòng, dù được đánh giá cao hơn hẳn các đối thủ.
“Lê Văn Đô là cầu thủ có kỹ thuật sút bóng rất siêu hạng, đó là sở trường của cậu ấy. Trận này Văn Đô cũng đá vị trí mới song bạn ấy vẫn đóng vai trò quan trọng. Tôi nghĩ đây là trận đấu quan trọng đến không khí phòng thay đồ, trận thứ hai liên tục mà toàn đội phải ngược dòng để giành chiến thắng, điều đó củng cố nhiều về tinh thần, chứng tỏ rằng chúng tôi là đội bóng không bao giờ bỏ cuộc, mà luôn luôn hướng đến kết quả tốt nhất. Hôm nay là sinh nhật Quang Hải, đây cũng là tháng sinh nhật của nhiều cầu thủ khác, chúng tôi có một ngày nghỉ và sẽ tiếp tục hướng đến mục tiêu tiếp theo” - HLV Polking nêu quan điểm.

Ở 2 trận đấu khác Quy Nhơn Bình Định xuất sắc đoạt 3 điểm trọn vẹn sau màn lội ngược dòng kịch tính để đánh bại chủ nhà Quảng Nam 2-1 trên sân Tam Kỳ. Trong khi đó trận đấu giữa Đông Á Thanh Hóa với SLNA bị gián đoạn giữa chừng tới 20 phút do mưa lớn, trước khi khép lại với tỷ số hòa 1-1. Đội bóng xứ Thanh vẫn chưa thể thắng sau chuỗi trận đáng thất vọng, còn đội bóng xứ Nghệ có thêm 1 điểm quý giá trên sân khách.
Vòng 18 khép lại vào ngày 13/04 cùng 3 cặp đấu: đội cuối bảng SHB Đà Nẵng làm khách của Becamex Bình Dương, đội đầu bảng Thép Xanh Nam Định tiếp CLB TP HCM, hai cuộc so tài này cùng bắt đầu lúc 18h, còn trận đấu muộn nhất diễn ra lúc 19h15 trên sân Lạch Tray giữa Hải Phòng FC với đội khách Hà Nội./.