Những tiếng la ó vang lên khắp Old Trafford khi tiếng còi mãn cuộc vang lên báo hiệu chiến thắng đầy hãnh diện cho Man City, trong trận cầu tâm điểm vòng 11 Premier League, cũng là trận derby Manchester lần thứ 186. Lần này tỷ số chỉ là 0-2, nhưng sự tệ hại thì y hệt trận thua 0-5 trước Liverpool, đó là đánh giá từ cựu danh thủ của Manchester United và chuyên gia của kênh Sky Sports, Gary Neville: “Man United trông sợ hãi đến chết đi sống lại, như thể họ bị vò nát trong một quả bóng nhỏ chờ bị đánh bại. Bạn có thể thua cuộc, không nghi ngờ gì, nhưng họ rất dễ sợ hãi khi nói đến các trận đấu lớn. Họ cứng nhắc, hấp tấp, thiếu bình tĩnh và phải đối đầu với một đội bóng lạnh như băng, vô cảm cũng như tàn bạo”.

Gay gắt hơn, cựu thủ quân MU Roy Keane thẳng thừng tuyên bố nếu gặp Solskjaer sẽ "tóm cổ" để chất vấn cách sử dụng nhân sự của đồng đội cũ, đặc biệt là vị trí tiền vệ trung tâm không có một chút “chất thép” nào.

“McTominay và Fred thật tệ. Tôi biết McTominay đang học hỏi nhưng những cầu thủ này không đủ tốt để chơi cho Man United. Còn Fred, Fred đấy! Bất kỳ ai nghĩ rằng cậu ta đủ tốt để chơi cho Man United thì đều là người trên mây cả. McTominay, người mà tôi biết rõ, rồi Fred. Họ đơn giản là không đủ trình độ để khoác áo Man United. Nhìn chung đây là trận đấu giữa những người đàn ông và những đứa trẻ” - Roy Keane bày tỏ sự chán nản.

Tuần trước, HLV Solskjaer từng cho rằng Man United phải học hỏi cách mà Tyson Fury, nhà vô địch quyền Anh hạng nặng của WBC, đã đánh bại đối thủ Deontay Wilder, dù bị đấm ngã xuống sàn đấu nhưng vẫn mạnh mẽ đứng dậy để hạ knock-out đối thủ. Tuần này, tay đấm thép Tyson Fury, với tư cách là cổ động viên, nhắn nhủ: “Sau thất bại trước Man City, công bằng mà nói United đang tệ hơn Deontay Wilder trong tất cả các trận đấu với tôi. Họ hoàn toàn bị đánh bại ở Old Traford và tôi nghĩ một phần là do những cầu thủ, tất nhiên tôi không có sự thiếu tôn trọng với bất kỳ ai trong số họ. Khi tôi ở trên sàn, đấu với Wilder hay bất kỳ người đàn ông nào khác, tôi chưa bao giờ tin rằng mình sẽ thua trận. Tôi luôn tin rằng mình sẽ trở lại và giành chiến thắng, đó được gọi là tâm lý của người chiến thắng. Và đó là điều trong vài trận gần đây mà các cầu thủ Man United đã không có được”.

BLV Quang Huy, một CĐV lâu năm của Man United bày tỏ rằng, "chua xót" chính là những gì mà nhiều CĐV đội bóng này cảm nhận trong suốt thời gian vừa qua.

“Đội chủ nhà Man Uinted đã chơi bạc nhược, hàng thủ mắc sai lầm, ở phía trên thì thiếu biến hóa và đã thua một cách toàn diện. Cuối trận thì Man xanh gần như là chơi bóng ma. Với các fan của MU thì rõ ràng đây là thất bại rất là đau lòng. Tuy nhiên để nói rằng là Solskjaer có thể ra đi thì tôi nghĩ rằng vẫn chưa, bởi vì vòng trước đá thắng Tottenham, giữa tuần hòa Atalanta, giờ thua 0-2, cũng chưa phải là trận thua đậm. Rất may cho Solskjaer là sau đây có quãng nghỉ của đội tuyển, giải Ngoại hạng Anh nghỉ và sau đó trở lại gặp Watford, cơ hội thắng lại rất lớn và tôi nghĩ rằng điểm dừng của Solsa chưa phải thời điểm này. Tóm lại vẫn là vòng quanh quẩn, khiến cho CĐV Man United rất là buồn” – BLV Quang Huy cho biết.

Lần đầu tiên sau 7 năm, Man United thua liên tiếp 2 trận đấu trên sân nhà mà không ghi được bàn thắng nào, kể từ thất bại trước Liverpool và Manchester City năm 2014 dưới thời David Moyes. Một tháng sau đó, HLV David Moyes bị sa thải. Thống kê này có lẽ đang đem đến chút hy vọng nhỏ nhoi cho các CĐV Man United.

Trong khi đó, sau trận Derby Manchester, tờ Daily Mail viết: "Câu hỏi vẫn là liệu ban lãnh đạo Man United, vô cùng yếu ớt và thiếu quyết đoán, có tham vọng làm bất cứ điều gì để thay đổi tình hình? Giờ đây cơ hội để chiêu mộ Conte đã không còn, có lẽ Man United nên nhắm đến Brendan Rodgers của Leicester City".