Quang Hải vẫn là ngôi sao để lại nhiều ấn tượng nhất bên phía đoàn quân áo đỏ, trong màn tái đấu với đội tuyển Oman vào tối 24/3 trên sân Mỹ Đình. Tiền vệ mang áo số 19 di chuyển linh hoạt, chịu khó chạy chỗ, vừa là ngòi nổ, vừa tìm cơ hội dứt điểm, với điểm nhấn lớn nhất là pha đá phạt hàng rào đầy uy lực, khiến thủ môn đội khách phải vất vả cản phá. Với hai gương mặt còn lại ở trung tâm hàng tiền vệ, Hùng Dũng chỉ ở mức tròn vai, còn Tuấn Anh trong lần được ra sân ngay từ đầu thay thế cho Hoàng Đức vắng mặt vì Covid-19, chưa thể trình diễn như kỳ vọng của người hâm mộ. Tiền vệ HAGL mờ nhạt ở cả mặt trận phòng ngự lẫn tấn công, để rồi phải nhường chỗ cho Công Phượng ngay đầu hiệp hai. Thực tế này cho thấy khoảng trống không nhỏ mà Quả bóng vàng Hoàng Đức để lại.

“Tôi nghĩ rằng không có sự chênh lệch lớn về trình đội giữa ĐT Việt Nam với ĐT Oman, mặc dù thua Oman nhưng chúng ta đã có thế trận rất tốt. Bàn thua của chúng ta đến từ tinh huống cố định. Trận này ĐT Việt Nam chắc chắn gặp khó vì không có lực lượng tốt nhất, cũng đang không ở phong độ tốt. Hoàng Đức là mẫu tiền vệ toàn diện, khả năng tranh chấp tay đôi tốt, khả năng thoát pressing tốt, mà tôi có cảm nhận Hoàng Đức chuyền còn hay hơn Xuân Trường, cũng sút tốt, về thể lực thì rõ ràng chúng ta thấy rồi, Hoàng Đức trẻ, khỏe hơn, chơi 90 phút rất là được. Rất là tiếc khi trận này Hoàng Đức bị bệnh thì phải chấp nhận thôi” - HLV Đoàn Minh Xương nhận định.

Đội hình sứt mẻ nghiêm trọng, song dưới sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà, ĐT Việt Nam chơi bóng đầy tự tin, nhiều thời điểm đẩy cao tốc độ và lấn át đội khách. Tuy vậy, chuyên gia Phan Anh Tú cho rằng đấu pháp như vậy là không hơp lý: “Phong độ nhiều cầu thủ không tốt, Hùng Dũng, Quang Hải đều mới trở lại, mới đá 1,2 trận mà chúng ta đẩy tốc độ tấn công lên. Dùng sức như vậy nên chúng ta thấy từ phút 80 trở đi, các cầu thủ hầu như không đủ thể lực đuổi bám. Nếu chúng ta chơi phòng ngự phản công thì chúng ta có thêm khoảng trống. Nhưng khi chúng ta đẩy tốc độ trận đấu lên, với phong độ, thể lực không phù hợp, sự bứt phá và nhanh nhẹn của chúng ta là không có. Tôi muốn nói rằng chúng ta cần biết người biết ta, rõ ràng nhiều cầu thủ chủ chốt đều mới khỏi Covid, hoặc đá V.League có một trận. Tất nhiên thi đấu sân nhà chúng ta có tinh thần lên cao, phải thể hiện khả nang tấn công, nhưng chơi áp đặt đối phương ở tình trạng này là không phù hợp”.

HLV Park Hang Seo tiến hành hàng loạt thay đổi nhân sự trong hiệp hai, mang đến sức sống mới, các pha lên bóng gia tăng đáng kể cả về số lượng và độ sắc bén. Tiếc rằng khi mà khí thế đang lên cao, ĐT Việt Nam lại bị dội gáo nước lạnh. Phút 65, từ một tình huống phạt góc, Khalid Al-Hajri di chuyển hợp lý để thoải mái lắc đầu đánh bại Nguyên Mạnh.

“ĐT Oman không chơi phạt góc như tình huống chúng ta để thua ở trận lượt đi, mà họ chơi tình huống phạt góc là bóng cuộn ra. Với tình huống như vật thì có hai lựa chọn, một là chúng ta đứng vị trí xung quanh chỗ 5m50, những vị trí nguy hiểm nhất có thể đánh đầu được và bỏ những tình huống ở xa đi. Và tình huống thứ hai là phải theo 1-1, như cách ĐT Việt Nam đã chọn. Nhưng khi hai cầu thủ di chuyển thì Tấn Tài đã đứng lại và rõ ràng đó là một trong những sơ xuất trong tình huống mà chúng tôi gọi là “vai chạm vai”, nghĩa là cầu thủ đối phương đi đâu là mình phải theo đấy, người mình chạm vào người đối phương thì mới quản lý được cầu thủ mà mình kèm, chứ còn tách ra nhìn bóng trong 1/10 giây thôi thì đã là sai sót rồi” - cựu tuyển thủ Phạm Như Thuần phân tích qua góc nhìn của một trung vệ.

Đội chủ nhà nhận bàn thua duy nhất xuất phát từ chấm phạt góc, mặc dù theo thống kê, ĐT Việt Nam có 11 quả phạt góc, ĐT Oman chỉ có 2 quả. Theo BLV Quang Huy, điều này cho thấy bản sắc của ĐT Oman.

“Trận này thì họ đá phạt góc không theo kiểu đưa bóng qua cọc cầu môn mà lại đưa bóng uốn ra như vậy, thì một cầu thủ có mặt rất đúng lúc và đánh đầu hóc hiểm. Phải nói đây là pha bóng trình độ cao. Chúng ta tiếc nhưng tôi nghĩ là bàn thắng xứng đáng cho ĐT Oman. Về lý thuyết thì bàn thua nào cũng là có lỗi của hậu vệ và thủ môn, nhưng những pha bóng cố định, xem bóng đá quốc tế thì những hàng phòng ngự thép mà vẫn có thể để thua cố định. Phải hiểu rằng cố định là các đội bóng đều coi đó là cơ hội và tập những miếng rất là nhuyễn, cách chạy chỗ hay nghi binh đều không dễ nắm bắt. Cả trận ĐT Việt Nam có 11 quả phạt góc, điều này cho thấy khát khao chiến thắng của chúng ta. Cơ bản là ĐT Việt Nam đã tốt, trong tấn công thì nhiều lúc vẫn tiếc, bị khoảng cách xa quá, thành ra khó kết nối với nhau” – BLV Quang Huy nêu quan điểm.

Trong khi đó ở góc độ nhân tố mới, giới chuyên môn đánh giá cao màn trình diễn của Bùi Hoàng Việt Anh. Với lối đá chững chạc cùng kinh nghiệm, sự tự tin, trung vệ sinh năm 1999 chính là một trong những cái tên đã thi đấu ấn tượng nhất bên phía đoàn quân áo đỏ trong trận này, hứa hẹn sẽ là một 'đối thủ' cạnh tranh rất đáng gờm với Duy Mạnh, Đình Trọng, Bùi Tiến Dũng trên đội tuyển quốc gia.