Các tuyển thủ U23 Việt Nam và gần 2 vạn khán giả trên sân Việt Trì tiếp tục cùng nhau tạo ra bầu không khí bóng đá hừng hực khí thế. Có điều thay cho mưa bàn thắng như ở trận ra quân, đoàn quân áo đỏ hoàn toàn bế tắc trong buổi tối mưa rơi nhạt nhòa.

“Tôi tin rằng nếu trời không mưa và sân khô thì chúng ta tận dụng khả năng kỹ thuật, cầm bóng tốt hơn và chơi bóng nhỏ nhiều hơn, đội bạn không làm được điều này. Nhưng mà khi trời mưa thì chúng ta buộc phải chơi bóng dài nhiều hơn. Tôi đã kỳ vọng rất nhiều vào Lý Công Hoàng Anh, sau đó khi mà Hùng Dũng mệt mỏi được thay ra, đưa Hai Long vào tôi cũng rất kỳ vọng vào Hai Long. Tôi thấy là Hoàng Đức đã đá lùi xuống một chút để chiếm lĩnh khu vực giữa sân rồi. và tôi kỳ vọng cả Hai Long và Hoàng Anh sẽ hỗ trợ tấn công tốt hơn. Nhưng mà mối liên lạc giữa những người này với Văn Tùng, Tiến Linh là không ổn. Không biết có phải tại mưa không?” - nhà báo Trương Anh Ngọc cho rằng đối thủ lớn nhất trong trận này chính là sân trơn bóng ướt.

Từng là cầu thủ, rồi làm HLV, cựu danh thủ Phạm Như Thuần khẳng định bóng đá chuyên nghiệp hạn chế tối đa việc lấy lý do thời tiết để biện minh cho một màn trình diễn, tuy Tiến Linh và các đồng đội có bị tác động do mưa lớn, song cũng phải thừa nhận cách phòng thủ khoa học của đối phương.

“Sân trơn đã làm các cầu thủ nhận bóng phải chạm bóng nhiều hơn, tức là họ muốn an toàn trước khi triển khai đến pha chuyền bóng thứ hai, chính vì vậy mà các đường bóng của chúng ta không tạo được bất ngờ. Hơn nữa trận này U23 Philippines phòng ngự khoa học. Vì sao mà HLV Norman Fegidero không sử dụng cầu thủ quan trọng nhất của họ là tiền vệ Stephan Schrock, bởi vì cầu thủ này chơi kỹ thuật nhưng đã lớn tuổi, trận này anh ta không vào sân chút nào cả. Có nghĩa là trận này nhường chỗ cho các cầu thủ trẻ, khỏe, phòng ngự kỷ luật. Và họ đã chơi từ đầu đến cuối rất là chặt chẽ, kỷ luật và nền tảng thể lực của họ cũng rất tốt, theo kèm tất cả tình huống. Điều đó làm cho U23 Việt Nam rất là khó khăn trong việc triền khai thế trận” - cựu danh thủ Phạm Như Thuần phân tích.

Trong lần đầu tiên đá chính tại SEA Games 31, Công Đến đã chơi xông xáo và có 2 cú sút nguy hiểm ở nửa đầu hiệp 1. Tiền vệ thuộc lò PVF thử vận may với pha cứa lòng ở khoảng cách 35m nhưng bóng đi thiếu chính xác. Không lâu sau, Hùng Dũng chuyền bóng cho Tuấn Tài trả ngược lại, Công Đến băng vào đặt lòng một chạm đưa bóng đi vọt xà ngang. Đông đảo khán giả nhà phải ồ lên đầy tiếc nuối sau hai pha dứt điểm đó và họ trải qua nhiều lần như thế suốt 90 phút thi đấu, sau hàng loạt pha dứt điểm như “bắn chim” của các chân sút áo đỏ.

“Tiếc ở hiệp một thì chúng ta có nhiều cơ hội. Huỳnh Công Đến đệm lòng vượt xà. Chưa kể sự non nớt của các cầu thủ trẻ U23, khá vội vàng, thiếu nhịp nhành, đặc biệt trong hiệp hai. Văn Tùng , Văn Đô…, chúng ta không trách họ làm gì cả, dù sao họ vẫn trẻ” - chuyên gia Phan Anh Tú cho rằng U23 Việt Nam áp đảo nhưng kém sắc sảo, thậm chí là thiếu kết dính.

Hòa 0-0, U23 Việt Nam để lỡ cơ hội chiếm ngôi đầu của U23 Philippines. Đoàn quân của ông Park nghỉ thi đấu ở lượt tới, trước khi chạm trán U23 Myanmar vào ngày 13/5.

“Chúng ta đã chứng kiến hai trận đấu là hai đội hình xuất phát khác nhau, kết quả là không giống nhau. Và kết quả trận đấu hôm nay không khiến chúng ta hài lòng, nhưng có một lý do qua trọng là chúng ta đá dày quá, mà lại đá tấn công. Cho nên kỳ nghỉ 5 ngày sắp tới này, trong khi các đội kia lại phải đá, thì sẽ giúp chúng ta bước vào trận đấu cới U23 Myanamar với tinh thần và thể lực tốt nhất. Khi đấy tôi tin rằng chúng ta sẽ có kết quả khác ngày hôm nay. 5 ngày nghỉ là một lợi thế” - nhà báo Trương Anh Ngọc nhận định.

Đáng chú ý, trận hòa đầy bất ngờ của đội chủ nhà khiến không ít người đặc câu hỏi về khả năng có hay không các toan tính của U23 Việt Nam sau khi U23 Thái Lan thua U23 Malaysia ở bảng B. Nghi vấn này thậm chí còn được nêu ra trong phòng họp báo và HLV Park Hang Seo khẳng định dứt khoát: “không hề có tính toán nào vì nếu muốn hòa hay thua trận này chẳng khác nào một cuộc dàn xếp!”.

Về phần mình, đội trưởng Đỗ Hùng Dũng gửi lời tới người hâm mộ cả nước: “Thi đấu dưới sự cổ vũ của 17-18.000 khán giả nhà thì rất là xúc động, các cầu thủ đã vào sân với tinh thần chiến đấu hết mình để đem lại chiến thắng cho người hâm mộ và rất xin lỗi vì không thể có được chiến thắng. Toàn đội đều cảm thấy tiếc nuối sau trận đấu này nhưng còn 2 trận đấu nữa và phải tập trung và quên đi trận đấu này để các trận đấu tiếp theo quyết tâm hơn”.