Giữ bóng 70% thời lượng, dứt điểm 29 lần với 10 tình huống bóng hướng về cầu môn, tuyển Thái Lan áp đảo toàn diện trước Myanmar. Đoàn quân của HLV Myanmar Antoine Hey chỉ dứt điểm một lần hướng về cầu môn, nhưng họ cũng có thể tiếc nuối với hai lần bóng dội cột và xà khung thành Thái Lan. Cơ hội đều được trao cho tiền đạo Win Naing Tun trong thế đối mặt, nhưng anh đều bỏ lỡ gây tiếc nuối với HLV người Đức.

HLV Mano Polking thậm chí còn nhiều lần phải ôm đầu tiếc nuối hơn đồng nghiệp, khi Teerasil Dangda phung phí hàng loạt cơ hội. Nhưng, trung phong 33 tuổi vẫn có công lớn nhất với cú đúp. Anh đã ghi 17 bàn ở AFF Cup, cân bằng kỷ lục của tiền đạo Singapore Noh Alam Shah. Teerasil đã có thể lập hat-trick và phá kỷ lục của Alam Shah nếu tận dụng cơ hội tốt hơn. Phút 78 cầu thủ vào sân thay người Worachit đưa Thái Lan vượt lên dẫn 3-0 và Supachok dứt điểm cận thành ấn định chiến thắng 4-0 cho "Voi chiến" trong quãng thời gian bù giờ.

Ở trận đấu diễn ra trước đó, Timor Leste thảm bại 0-7 trước Philippines. Họ trụ vững tới nửa hiệp 1, trước khi nhận bàn thua đầu tiên sau pha dứt điểm của Steuble. Tuy nhiên từ phút 31 đến khi hết trận, đội bóng này thủng lưới thêm 5 lần. Sau giờ nghỉ giải lao, tuyển Philippines chỉ ghi thêm 1 bàn, giành chiến thắng chung cuộc 7-0 và các bàn thắng được ghi bởi 7 cầu thủ khác nhau.

Đây là thất bại thứ ba liên tiếp của Timor Leste, sau khi thua Thái Lan và Myanmar với cùng tỷ số 0-2. Với 0 điểm, chưa ghi bàn nào và thủng lưới 11 lần, đội tuyển non trẻ nhất Đông Nam Á hết cửa cạnh tranh suất vào bán kết. Trận đấu cuối cùng với Singapore ngày 14/12 chỉ còn ý nghĩa thủ tục với Timor Leste.

Với các kết quả này, Thái Lan và Singapore chia nhau các vị trí dẫn đầu với cùng 6 điểm sau hai trận toàn thắng, nhưng tuyển Thái Lan xếp trên đội chủ nhà nhờ hơn hiệu số bàn thắng – thua (+6) và (+4). Philippines với 3 điểm đầu tiên vượt qua Myanmar để đứng thứ ba còn Timor Leste xếp cuối bảng./.