Dù nhập cuộc đầy tự tin sau trận hòa ấn tượng trước ĐKVĐ Thái Sơn Nam TP.HCM, Sài Gòn Titans vẫn không thể tạo thêm bất ngờ trước một Thái Sơn Bắc thi đấu vô cùng chặt chẽ và khoa học. Sau những phút đầu giằng co, đội chủ nhà bất ngờ tăng tốc. Chỉ trong vòng 2 phút (14' và 15'), Trọng Kiên và Công Đại liên tiếp lập công, đưa Thái Sơn Bắc vươn lên dẫn trước 2-0. Ở chiều ngược lại, pha ghi bàn của Thanh Tâm vào cuối hiệp 1 là tất cả những gì Sài Gòn Titans làm được.

Bước sang hiệp hai, đội khách nhanh chóng vỡ trận trước sức ép tấn công đa dạng. Trọng Kiên hoàn tất cú đúp phút 24, tạo tiền đề để Minh Quang tỏa sáng với hai pha lập công ở các phút 28 và 39. Nỗ lực chơi power-play của Sài Gòn Titans bất thành đã để thủ môn Văn Tú ghi bàn ở phút 34, khép lại chiến thắng tưng bừng 6-1 cho Thái Sơn Bắc.

Chia sẻ về chiến thắng, HLV Victor Garcia của Thái Sơn Bắc tỏ ra vô cùng hài lòng với các học trò: "Dù đối đầu với Sài Gòn Titans đang có phong độ khá cao, chúng tôi đã thi đấu tốt và biến đây thành một trận đấu tương đối dễ dàng. Ba ngày trước, toàn đội đã mổ xẻ băng hình về cách họ phòng ngự và pressing tầm cao. Các cầu thủ đã rèn luyện các phương án hóa giải và hôm nay họ vận hành chiến thuật cũng như tập trung vô cùng xuất sắc. Chúng tôi sẽ cố gắng duy trì phong độ này cho giai đoạn lượt về được dự báo rất khó khăn."

Trong khi đó, HLV Trương Quốc Tuấn của Sài Gòn Titans thẳng thắn nhìn nhận thất bại và đánh giá cao sức mạnh của đối thủ: "Thái Sơn Bắc hôm nay đã phát huy rất nhiều điểm mạnh. Chúng tôi dù nỗ lực hạn chế nhưng lại để đối phương khai thác triệt để từ những khoảnh khắc mất tập trung. Hiện tại, Sài Gòn Titans vẫn đang cạnh tranh gắt gao cho vị trí top 4. Trận thua này là một bài học đắt giá để toàn đội rút kinh nghiệm và chuẩn bị tốt hơn cho những vòng đấu kế tiếp."

Ở trận đấu diễn ra trước đó, Hà Nội có chiến thắng nhẹ nhàng 3-0 trước Tân Hiệp Hưng TP.HCM. Chỉ trong vòng 7 phút đầu tiên, những sai lầm cá nhân nơi hàng thủ của đội khách đã tạo điều kiện không thể tốt hơn để Thế Cảnh (phút 2) và Xuân Linh (phút 7) liên tiếp lập công, đưa Hà Nội vươn lên dẫn trước 2-0. Thế trận giằng co được duy trì cho đến cuối trận trước khi Nguyễn Văn Tuấn khép lại ngày thi đấu thành công của Hà Nội với bàn thắng ấn định tỷ số 3-0 ở phút 38.

Lý giải về nguyên nhân thất bại, HLV Nguyễn Trọng Thiện của Tân Hiệp Hưng TP. HCM thẳng thắn nhìn nhận: "Trận đấu ngày hôm nay tất cả các cầu thủ đều chơi dưới sức. Tôi không hài lòng với sự chuẩn bị của tất cả các cầu thủ. Họ mất tập trung ở ngay đầu hiệp một, dẫn đến việc bị dẫn trước hai bàn. Đây là những cầu thủ trẻ, một số bạn lần đầu tiên đi thi đấu ngoài Hà Nội nên chắc chắn sẽ gặp phải những vấn đề tâm lý. Hôm nay hai bàn thua xuất phát từ lỗi phòng ngự cá nhân là nhiều, và ưu tiên sắp tới của chúng tôi chắc chắn là cải thiện vấn đề này."

Ở bên kia chiến tuyến, cầu thủ Nguyễn Văn Tuấn tỏ ra hài lòng khi Hà Nội đã đứng lên mạnh mẽ sau thất bại. Anh cho biết toàn đội đã mổ xẻ băng hình, rút kinh nghiệm sâu sắc sau trận thua Sahako trước đó để có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất cho cuộc đối đầu này. Dù giành trọn 3 điểm, Văn Tuấn vẫn dành sự tôn trọng lớn cho đối thủ: "Năm nay Tân Hiệp Hưng có rất nhiều cầu thủ trẻ và mới lạ. Họ chơi tốt và tự tin. Tôi nghĩ hôm nay cả hai đội đều đã cống hiến hết mình, mang đến cho khán giả một trận đấu thực sự hay và hấp dẫn."

Sau lượt đấu này, Thái Sơn Bắc củng cố ngôi đầu với 16 điểm, tạm hơn Sahako 4 điểm và Thái Sơn Nam 5 điểm (thi đấu hơn 1 trận). Sài Gòn Titans và Hà Nội lần lượt xếp vị trí thứ 4 và 5, còn Tân Hiệp Hưng dậm chân ở vị trí thứ 6.