Sau tiếng còi khai cuộc, Sahako chủ động chơi phòng ngự lùi sâu vô cùng kỷ luật. Lối đá này thực sự tạo ra bức tường vững chắc, làm nản lòng các mũi tấn công bên phía Thái Sơn Bắc ở những phút đầu trận. Tuy nhiên, bản lĩnh của thầy trò HLV Victor Garcia đã được khẳng định đúng lúc. Thay vì nóng vội, nao núng, Thái Sơn Bắc kiên nhẫn vây ráp, chờ đợi đối phương bộc lộ những sai lầm và sẵn sàng trừng phạt. Lần lượt Quang Nguyên (phút 11), Minh Quang (phút 36) và ngoại binh Mota (phút 38) ghi liền 3 bàn để mang về chiến thắng đậm cho Thái Sơn Bắc.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Victor Garcia của Thái Sơn Bắc bày tỏ: "Hôm nay là một trận đấu khá khó khăn vì Sahako thi đấu với một cường độ cao và họ chủ động phòng ngự phản công và chơi bóng dài nhiều. Tuy nhiên hôm nay các cầu thủ chúng tôi cũng thi đấu với cường độ cao, nhưng không có quá nhiều cơ hội được tạo ra, bởi vì Sahako họ chủ động phòng ngự thấp. Nói chung đây là trận đấu khó khăn với chúng tôi."

Trong khi đó, HLV Matias Samliyan của Sahako không giấu được sự tiếc nuối. Ông cho rằng việc các học trò thiếu tập trung ở những thời điểm quan trọng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thất bại: "Hôm nay chúng tôi có những cá nhân chơi thiếu tập trung ở một số thời điểm quan trọng và đã mắc lỗi. Những sai lầm của chúng tôi được Thái Sơn Bắc tận dụng tốt. Chúng tôi mắc hai sai lầm trong trận và nhận cả hai bàn thua, bàn thắng thứ 3 cũng như thế. Tôi cho rằng đây là một trận đấu hay nhưng chúng tôi đã không tận dụng được các cơ hội trong trận. Chắc chắn chúng tôi cần phải hạn chế sự mất tập trung cũng như cải thiện khả năng tận dụng cơ hội của chúng tôi."

Ở trận đấu diễn ra trước đó, Hà Nội có chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Trẻ TP.HCM. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Hà Nội khởi đầu thuận lợi khi Quang Huy mở tỷ số ở phút thứ 3. Tuy nhiên, sức trẻ và tinh thần quyết tâm đã giúp Trẻ TP.HCM có bàn gỡ hòa nhờ công của Tiến Kiệt phút 17. Sang hiệp hai, Hà Nội tiếp tục thi đấu lấn lướt và nhanh chóng có bàn thắng dẫn trước của Thế Cảnh phút 22. Đến phút 37, Hà Nội nới rộng khoảng cách lên 3-1 sau tình huống phản lưới nhà của Minh Tuấn. Dù rất nỗ lực nhưng Trẻ TP. HCM chỉ gỡ được 1 bàn, rút ngắn tỷ số xuống 2-3 của Trương Hoàng phút 39. Chung cuộc Hà Nội thắng 3-2 Trẻ TP. HCM.

Sau trận đấu, dù nhận thất bại nhưng HLV Nguyễn Bảo Trung của Trẻ TP. HCM bày tỏ sự hài lòng với tinh thần của các cầu thủ và khẳng định đội bóng đã kém may mắn: "Trận đấu hôm nay chúng tôi là không may mắn. Nếu may mắn hơn chúng tôi xứng đáng có điểm trong trận đấu này. Trận hôm nay các cầu thủ của đội Trẻ TP.HCM thi đấu rất tốt. Ngoài ra các cầu thủ cũng chơi với tinh thần cao khiến tôi rất hài lòng. Đặc biệt là trường hợp đá power play cuối trận thì ban huấn luyện viên cũng có phân tích và có tính toán về chiến thuật của trận đấu ngày hôm nay."

Trong khi đó, đội trưởng Triệu Xuân Linh thừa nhận Hà Nội đã trải qua những giây phút cực kỳ khó khăn. Anh khẳng định chiến thắng này đến từ nỗ lực phòng ngự cùng một chút may mắn ở những phút cuối trận: "Hôm nay anh em toàn đội đã cố gắng hết sức để giành chiến thắng. Tất cả đều nhờ sự cố gắng của anh em. Trận đấu hôm nay cực kỳ khó khăn đối với đội Hà Nội. Hôm nay đội Trẻ TP.HCM rất cố gắng, nhưng mà đội Hà Nội đã may mắn hơn và kiên trì phòng ngự để giành được 3 điểm chiến đấu hôm nay."

Như vậy, sau vòng 4 giải futsal HDBank Vô địch quốc gia 2026, Thái Sơn Nam TP.HCM dẫn đầu bảng xếp hạng với 10 điểm cùng hiệu số +17. Thái Sơn Bắc xếp thứ nhì với cùng 10 điểm nhưng kém về hiệu số bàn thắng bại, trong khi Sahako rơi xuống vị trí thứ ba với 9 điểm.