Ở trận đấu sớm nhất của vòng 10, ĐKVĐ Sahako đẩy cao đội hình để gây sức ép trước khung thành Tân Hiệp Hưng. Tuy nhiên, họ đã gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi chặt chẽ và tập trung của đội chủ nhà. Thậm chí, Sahako còn nhận bàn thua trước ở phút thứ 9, khi pha dứt điểm đập cột dọc của Minh Thành tạo điều kiện để Gia Huy băng vào đá bồi mở tỷ số cho Tân Hiệp Hưng. Tuy vậy những pha tấn công dồn dập sau đó khiến Tân Hiệp Hưng phải nhận lỗi tổng hợp thứ 6. Trên chấm đá phạt 10m không hàng rào, Tấn Phát gỡ hoà cho đội nhà với một cú sút quyết đoán ở những giây cuối cùng của hiệp một.

Sang hiệp hai, tưởng chừng Tân Hiệp Hưng có thể tạo nên bất ngờ khi tiếp tục vươn lên dẫn 2-1 sau pha dứt điểm chính xác của Minh Quảng. Tuy nhiên, không bao lâu sau đó, Tấn Phát có pha kiến tạo để Italo Basilio gỡ hoà 2-2 cho Sahako. Ở những diễn biến sau đó, Sahako vẫn là những người làm chủ cuộc chơi nhưng họ gặp phải một đối thủ chơi phòng ngự kiên cường. Mãi cho đến phút 35, từ pha phối hợp đá phạt, Tấn Phát mới có thể giúp Sahako lần đầu vượt lên dẫn bàn. Liên tiếp sau đó, Ngọc Sơn lập 1 cú đúp và Italo chính là người ấn định tỷ số 6-2 cho nhà đương kim vô địch.

Tại Đà Nẵng, GFDI Sông Hàn tiếp Thái Sơn Bắc. Sau khi Thân Văn Phan mở tỷ số cho đội khách bằng pha dứt điểm một chạm rất đẹp mắt, lần lượt Hoàng Sỹ Linh và Vũ Ngọc Ánh điền tên lên bảng tỷ số để nới rộng cách biệt lên 3 bàn cho đoàn quân của HLV Acosta Garcia Victor. Pha lập công ở phút cuối cùng của Phước Hạnh chỉ có thể giúp GFDI Sông Hàn có bàn thắng an ủi chứ không thể đảo ngược được cục diện của trận đấu. Với 3 điểm giành được, Thái Sơn Bắc tạm vươn lên thay thế vị trí số 1 của Thái Sơn Nam trên BXH.