Được đánh giá cao hơn và đang xếp nhì bảng, Thái Sơn Bắc nhập cuộc chủ động, nhưng bất ngờ bị Sài Gòn Titans dẫn trước 2-0. Đinh Bộ Thành mở tỷ số cho đội khách ở phút 21, trước khi Cổ Chí Kiên nhân đôi cách biệt từ tình huống phối hợp đá phạt ở phút 26.

Trước tình thế bất lợi, Thái Sơn Bắc chuyển sang chơi power-play và tổ chức nhiều đợt tấn công mạnh mẽ. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Minh Quang rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 31. Khi trận đấu chỉ còn khoảng 30 giây, Vũ Ngọc Ánh kịp thời ghi bàn gỡ hòa, giúp đội bóng Thủ đô giữ lại 1 điểm quý giá.
Kết quả này giúp Thái Sơn Bắc duy trì vị trí nhì bảng, nhưng cơ hội lên ngôi đã gần như không còn.

HLV Victor Acosta Garcia chia sẻ: “Các cầu thủ của tôi hôm nay chơi lấn lượt với cường độ cao, nhưng có vẻ chưa đủ sự hiểm hóc khi dứt điểm cầu môn. Đội Sài Gòn hôm nay chủ yếu chơi phòng ngự, nhưng họ biết cách tạo ra khác biệt từ 2 tình huống cố định, bị dẫn tới 2 bàn khiến chúng tôi gặp khó khăn hơn. Với trận hòa này việc cạnh tranh chức vô địch càng trở nên khó khăn, ở trận tới gặp Thái Sơn Nam dù chúng tôi có thắng được nhưng vẫn có cách biệt về điểm số. Chúng tôi không có quyền tự quyết nữa.”
Trong khi đó, Sài Gòn Titans tạm vươn lên hạng ba với 8 điểm, bằng điểm với Hà Nội và Sahako nhưng hơn về hiệu số bàn thắng bại.

HLV Trương Quốc Tuấn nói: “Một trận đấu rất hay, chúng tôi chơi sân khách nhưng đã có được 1 thế trận tốt trước đội mạnh như Thái Sơn Bắc, điều đó chứng tỏ đấu pháp mà BHL đưa ra rất hợp lý và các cầu thủ cũng đã rất nỗ lực trong trận đấu này. Đáng tiếc chúng tôi bị gỡ ở những phút cuối, nhưng đó là bóng đá, chúng tôi phải chấp nhận. Việc giành được 1 điểm trước đội bóng mạnh như Thái Sơn Bắc chúng tôi rất hài lòng.”
Trong khi đó ở trận đấu sớm, Hà Nội vượt qua Trẻ TP.HCM với tỷ số 7-4. Đội bóng Thủ đô dẫn 3-2 sau hiệp 1 và tiếp tục thi đấu hiệu quả dù phải chơi thiếu người trong hiệp 2 do nhận hai thẻ đỏ. Trẻ TP.HCM có cơ hội rút ngắn cách biệt nhưng không tận dụng thành công hai quả phạt đền.

HLV Nguyễn Bảo Trung của trẻ TP Hồ Chí Minh nói:”Các bạn trẻ lần đầu tiên được đi thi đấu xa nhà, nên các bạn hơi nặng nề trong vấn đề tâm lý gây ảnh hướng rất nhiều về vấn đề chuyên môn. Trận đấu này các bạn thi đấu dưới 50% sức của mình. Thực ra mình không hài lòng về tinh thần thi đấu thôi. Chứ trong khâu đào tào trẻ, đương nhiên việc lần đầu tiên được thi đấu sân khách thì các bạn gặp nhiều khó khăn, mình cũng hiểu vấn đề đó. Mình cũng hi vọng các trận sau thi đấu sân khách, các bạn ấy cũng tiến bộ nhiều hơn.”
Còn HLV Trịnh Hữu Thành của Hà Nội cho biết: “Thực ra trận đấu này tưởng dễ nhưng không hề dễ. Có nhiều tình huống và những cảm xúc không được như ý muốn. Bởi vì có những lúc tưởng chừng đội Hà Nội lợi thế hơn, nhưng sau đó lại bị gỡ hòa, lúc đấy tinh thần của đội cũng đi xuống. Nhưng may mắn là đội Hà Nội đã vượt qua được những lúc khó khăn nhất để có được thắng lợi trong ngày hôm nay.”

Hai trận đấu còn lại của lượt 6 sẽ diễn ra vào chiều mai (11/5). ĐKVĐ Thái Sơn Nam TP.HCM được dự đoán sẽ không gặp nhiều khó khăn để nối dài mạch thắng khi gặp đội cuối bảng Luxury Hạ Long. Trong khi đó, Sahako cần phải giành 3 điểm trước Tân Hiệp Hưng TP.HCM để bảo toàn vị trí của mình trong top 3.