Ở loạt trận mở màn bảng D diễn ra rạng sáng 14/9 tại nhà thi đấu Klaipeda, Lít-va, đội tuyển futsal Việt Nam đã được trải nghiệm đẳng cấp của đội bóng hạng nhì thế giới. Thủ môn Hồ Văn Ý và các đồng đội hoàn toàn bị động trước những tình huống phối hợp tấn công cực nhanh, từ đối thủ vượt trội cả về thể lực lẫn kỹ chiến thuật.

Ngay hiệp một, các vũ công Samba đã ghi tới 5 bàn thắng, bao gồm cú đúp của Ferrao, tiền đạo đang thi đấu cho câu lạc bộ futsal Barcelona. Xen giữa 5 bàn thắng của Brazil, đội tuyển futsal Việt Nam cũng có 1 bàn thắng nhờ công của Khổng Đình Hùng sau tình huống đá biên. Đây là sự khích lệ lớn với đội tuyển futsal Việt Nam, như chia sẻ sau trận đấu của HLV Phạm Minh Giang: “Đối thủ rất mạnh nên chúng tôi bộc lộ nhiều điểm yếu trong khâu phòng ngự, đặc biệt là khâu kèm Pivot của họ, rất là khó khăn. Thực sự khi đá với đội mạnh như Brazil, việc ghi được bàn thắng là một hạnh phúc của đội. Toàn đội đã chơi cố gắng. Hy vọng là toàn đội giữ vững được tinh thần tốt để bước vào những trận đấu tới có kết quả tốt hơn”.

Sang hiệp 2, sức ép từ đối thủ cộng với thể lực đi xuống khiến các cầu thủ áo đỏ liên tiếp mắc sai lầm. Quốc Nam chuyền bóng hỏng ngay trước cầu môn để Ferrao cướp được và sút căng về góc gần, nâng tỷ số lên 6-1. Chỉ 3 phút sau, vẫn là Ferrao đoạt bóng dễ dàng từ đường chuyền của Đức Hòa, nhanh chóng ra chân để hoàn tất cú poker. Chưa hết, thủ môn Hồ Văn Ý mắc lỗi khống chế bóng, biếu không cho Dieguinho một bàn thắng…

“Toàn đội đã chơi rất nỗ lực và đã chiến đấu hết mình và tỷ số 1-9 đã phản ánh đúng cục diện trận đấu. Chúng tôi còn hai trận kế tiếp, còn rất nhiều việc phải làm và cố gắng. Trận này thì có rất nhiều lỗi phòng ngự của chúng tôi và trong hai ngày nghỉ ngơi, chúng tôi cần khắc phục lỗi phòng ngự, đặc biệt là kèm Pivot của đối phương” - Đội trưởng Trần Văn Vũ bày tỏ.

Thế trận an bài, đội tuyển Brazil rút nhiều trụ cột ra nghỉ nhưng vẫn có thêm bàn thắng thứ 9. Những phút cuối trận, đội tuyển futsal Việt Nam đã dốc toàn lực chơi power-play nhưng có thêm bàn gỡ, qua đó chấp nhận thua 1-9. Dù thua đậm nhưng đây là kết quả đã được giới chuyên môn dự đoán từ trước. Chuyên gia Nguyễn Quang Minh, người từng dẫn dắt CLB futsal Đà Nẵng, đánh giá Brazil chơi bóng đa dạng và rất khó đoán biết, lại sở hữu những Pivot hàng đầu thế giới, đặc biệt là Ferrao nhanh, mạnh, đầy quyết đoán và có thể dứt điểm bằng cả hai chân. Nhìn chung, Ferrao là cầu thủ hiện đại và đa năng nhất thế giới hiện nay.

Cùng quan điểm, HLV Nguyễn Đình Hoàng của CLB futsal Thái Sơn Bắc phân tích: “Tiền đạo của Brazil quá tốt, cầu thủ Ferrao có khả năng chơi độc lập, là một Pivot hàng đầu của thế giới rồi. Chúng ta khó khăn trong việc kèm tiền đạo là việc đương nhiên. Chắc chắn là sau trận đấu hôm nay thì HLV Phạm Minh Giang sẽ phải mổ băng để rút kinh nghiệm cho cầu thủ, xem lại mắc những lỗi gì, vì sao xảy ra những tình huống như thế, để cải thiện trong trận đấu tiếp theo gặp Panama”.

Ở lượt trận tiếp theo vào tối 16/9, thầy trò HLV Phạm Minh Giang sẽ đối đầu với Panama, đội bóng vừa thua 1-5 trước CH Séc, song cũng sở hữu nhiều chân sút rất kỹ thuật và tốc độ. Đây được xác định là trận đấu quan trọng nhất của đội tuyển futsal Việt Nam.

“Chắc chắn chúng ta sẽ rút ra nhiều bài học. Đối phương đẳng cắp như vậy thì chúng ta rất là khó để có thể thoát pressing hoặc triển khai miếng tấn công. Tôi nghĩ là trận sau gặp Panama, một trận đấu rất quan trọng thì chúng ta sẽ thi đấu tốt hơn nhiều. Và mỗi cầu thủ sau trận đấu như thế này, tự anh em rút ra kinh nghiệm rất là nhiều. Điều này cũng rất là tốt cho trận đấu sắp tới gặp Panama” - Cựu tuyển thủ Nguyễn Bảo Quân cho biết.

Với 24 đội góp mặt chia thành 6 bảng, Vòng chung kết FIFA Futsal World Cup 2021 chọn đội nhất, nhì mỗi bảng cùng 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất đi tiếp. Cơ hội góp mặt tại vòng 1/8 vẫn còn nguyên, thầy trò HLV Phạm Minh Giang cần khắc phục những điểm yếu, củng cố tinh thần thật tốt trước khi gặp Panama và Cộng hòa Séc.

Bảng C cũng vừa hoàn thành lượt trận đầu tiên, đại diện khác của Đông Nam Á là Thái Lan thua 1-4 trước ứng viên vô địch Bồ Đào Nha, còn Ma-rốc thắng Quần đảo Solomon với tỷ số 6-0.