Ở trận này, Viettel tiếp tục giữ nguyên đội hình đánh bại Kaya ở lượt trước, với bộ đôi ngoại binh là Jaha ở hàng tiền vệ và Caique trên hàng tiền đạo. Trước đối thủ được đánh giá khá mạnh, Viettel FC vẫn nhập cuộc đầy tự tin nhưng lại phải nhận bàn thua từ tình huống không đáng có.

Phút 13, từ cú phá bóng trong vòng cấm của Duy Thường đã đập chân Diogo và vô tình trở thành đường kiến tạo để Thitipan Puangchan sút tung lưới Nguyên Mạnh, mở tỷ số 1-0 cho Pathum United.

Sang hiệp 2, Viettel có 3 sự thay đổi người nhằm tăng cường sức mạnh tấn công. HLV Juergen Gede đã đưa Minh Tuấn, Tiến Anh và Pedro vào sân thay cho Trọng Đại, Văn Hào và Duy Thường.

Giống như 45 phút đầu tiên, Viettel gặp khó khăn trước lối chơi chắc chắn, kỷ luật của hàng thủ Pathum. Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng, Viettel đã phải nhận thêm bàn thua thứ 2 từ pha phản công nhanh. Phút 84, Dangda nhả bóng vừa tầm để cầu thủ vào sân thay người Chaowat cứa lòng hạ gục Nguyên Mạnh, nâng tỷ số lên 2-0 cho Pathum.

Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Với chiến thắng này, Pathum trở lại vị trí nhì bảng F, trong khi đó, Viettel rơi xuống vị trí thứ 3 với 3 điểm sau 3 trận. Đánh giá về trận đấu này, HLV Jurgen Gede khẳng định: “Tôi không đổ lỗi cho trọng tài, chúng tôi cần cẩn thận hơn để tiến xa”. Nhà cầm quân này đã chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận: Đầu tiên chúng tôi muốn chúc mừng BG Pathum Utd vì chiến thắng này. Chúng tôi đã tiếp cận trận đấu với ý đồ tấn công nhưng không thể ghi bàn trước. Phải nói rằng đội bạn có rất nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm và họ có khả năng kiểm soát trận đấu tốt và đó là điều quan trọng, điều đó chúng tôi không làm được. Chúng tôi cố gắng kiểm soát thế trận trong hiệp 2, chúng tôi đã có những khoảnh khắc rất gần với bàn gỡ hoà, nhưng với bàn thắng thứ hai mọi thứ đã sụp đổ. Đây là bóng đá và chúng tôi phải rút kinh nghiệm cho trận đấu tới.

Theo ông, các cầu thủ chắc chắn không hài lòng về trận thua, và Viettel FC phải làm việc với nhau để chuẩn bị cho những trận đấu tới. Có thể thấy trong trận đấu này đối thủ đã có cách kiểm soát thế trận khác chúng tôi và đó là nơi tạo ra sự khác biệt. HLV Gede nói: "Tôi không bao giờ đổ lỗi cho trọng tài, những thẻ phạt đều dựa vào các tình huống khác nhau. Tất nhiên ở đấu trường này chúng tôi sẽ phải cẩn thận hơn nếu muốn tiến xa. Chúng tôi có ít cơ hội để tiếp cận khung thành và không thể khiến trận đấu diễn ra theo ý mình. Đội bóng đã thử nhiều cách, sút xa, tình huống phạt góc, phối hợp, tạt bóng nhưng đều không thành công. Đội bạn đã chơi tốt và chúng tôi sẽ phải làm việc nếu muốn tiếp cận khung thành, tạo cơ hội cho những tiền đạo dứt điểm và đột phá trong khu vực cấm địa”.

Vào ngày 05.07 Viettel FC sẽ gặp lại Pathum United ở trận đấu lượt về vòng bảng diễn ra trên sân Pathum Thani (Bangkok, Thái Lan) vào lúc 21h00, còn trước đó vào lúc 17h00, Ulsan Hyundai FC (KOR) sẽ gặp Kaya FC-Iloilo (PHI) khi đang giữ ngôi nhất bảng với 9 điểm sau 3 trận toàn thắng…/.