Chanathip được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, kết quả này hoàn toàn xứng đáng với màn trình diễn xuất sắc cùng cú đúp bàn thắng của ngôi sao đang thi đấu tại CLB Consadole Sapporo ở J-League. Nếu chỉn chu hơn trên chấm 11m, Chanathip có lẽ đã lập hat-trick. Bên kia chiến tuyến, từ “nếu” cũng đang được nhắc đến đầy tiếc nuối với Quang Hải. Tiền vệ số 19 sút phạt hàng rào trúng cột dọc, sút xa dội xà ngang, rồi bị hậu vệ Thái Lan phạm lỗi trong vòng cấm nhưng trọng tài lại phủi tay từ chối thổi phạt đền.

Nhưng so với hai ngôi sao Chanathip hay Quang Hải, trọng tài người Qatar Ali Al-Adba thậm chí còn là gương mặt nổi bật hơn, bởi những quyết định làm hỏng trận cầu lớn.

“Chúng ta hay nói vui với nhau rằng bóng đá Đông Nam Á nôm na là ao làng và rõ ràng ao làng này không có VAR. Còn nếu bắt theo luật quốc tế ở trận đấu này thì tôi nghĩ phải có tới 4 thẻ đỏ, kể cả chúng ta. Rõ ràng hôm nay trọng tài đã không làm tốt nhiệm vụ. Chúng ta có cơ hội được phạt đền nhưng không có, Quang Hải có pha ngã hoàn toàn xứng đáng được phạt đền, anh ta đã rướn qua khiến cầu thủ Thái Lan chèn người không bóng. Nhìn chung tổ trọng tài làm việc hôm nay tôi cho là không tốt, chưa xứng đáng với trận đấu hay như vậy” - chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú cho biết.

Ngay phút thứ 3, ông Al-Adba kiên quyết rút thẻ vàng cho Tuấn Anh sau pha va chạm không quá mạnh với Dangda, nhưng không lâu sau lại làm ngơ tình huống Theerathon gác cùi trỏ vào mặt Quang Hải. Tiếng còi méo xuất hiện ngày càng nhiều cùng với những tình huống thổi việt vị không xác đáng, cũng như các quyết định thổi phạt đền và từ chối phạt đền. Theo phân tích của Trưởng ban Trọng tài VFF Dương Văn Hiền, ông Al-Adba thổi phạt đền ĐT Việt Nam trong tình huống mà cầu thủ Thái Lan ập vào người Duy Mạnh, là nhận định sai. Tiếp đến ở cuối trận, hậu vệ Thái Lan có động tác dùng tay truy cản Quảng Hải trong vòng cấm. Đấy là cơ sở rất tốt để thổi phạt đền, ai cũng thấy vậy, trừ ông Al-Adba.

“Đọng lại trong tôi những gì bức xúc nhất trận này thì đó là trọng tài. Hiệp 1 thì thừa nhận chúng ta nhập cuộc có những cái sơ sẩy và xứng đáng bị thua 2 quả, nhưng sau đó là những nỗ lực không biết mệt của các cầu thủ Việt Nam. Chúng ta đúng là có cái đen đủi, hai quả bóng tìm đến cầu môn của Thái Lan nhưng mà vài lần trọng tài bỏ qua tình huống có thể phạt thẻ với Thái Lan, rồi là tình huống quả penalty nữa cũng bỏ qua, để xảy ra những chuyện này nó là vết nhơ và rất là xấu hổ cho bóng đá Đông Nam Á” - BLV Quang Huy chia sẻ.

Có chung cảm giác bức xúc, cựu tuyển thủ Phạm Như Thuần bày tỏ: “Rõ ràng là chúng ta đã bị những tinh huống xử ép, nó khiến cho các cầu thủ dường như đã bị ức chế rất nhiều. Nếu như chúng ta có được một bàn thắng thì tôi nghĩ ràng bàn thắng thứ hai sẽ đến rất là nhanh với ĐT Việt Nam. Ngoài những tinh huống không may mắn của Quang Hải, thực sự mà nói kết quả trận đấu lượt đi này đã bị ảnh hưởng rất nhiều bởi cách điều hành của trọng tài”.

Tuy vậy, Trưởng ban Trọng tài VFF Dương Văn Hiền cũng lưu ý rằng có hai tình huống quan trọng mà ông Al-Adba đã xử lý đúng. Cuối hiệp một, thủ môn Thái Lan băng ra ngoài vòng cấm, dùng tay ngăn cản Văn Toàn đang đi bóng tốc độ. Chatchai chỉ nhận thẻ vàng bởi Văn Toàn đi bóng hướng ra biên, bóng vẫn ở xa khung thành và vẫn còn hậu vệ Thái Lan bọc lót. Với tình huống hậu vệ Thái Lan để bóng chạm tay, tuy rõ ràng nhưng theo luật mới thì không phạm lỗi bởi đã chủ động phá bóng bằng chân rồi bóng mới đập vào tay.

Và quan trọng hơn cả, quyết định của trọng tài là không thể thay đổi, bất lợi 2 bàn là thực tế, bởi vậy Quang Hải và đồng đội cần xốc lại tinh thần, lấy lại thể trạng tốt nhất để mạnh mẽ bước vào trận bán kết lượt về.

“Phải nói rằng đây là trận đấu khó khăn, điều quan trọng hơn cả là chắn chắn cá nhân Hải và đồng đội sẽ không bao giờ từ bỏ. Còn cả 90 phút của trận lượt về và Hải cùng toàn đội sẽ thi đấu bằng tất cả những gì mình có. Trong bất cứ hoàn cảnh nào thì tất cả anh em sẽ luôn nắm chặt tay nhau và sẽ cống hiến tới những phút cuối cùng” – Quang Hải khẳng định.