Bước vào trận đấu, cả TP. HCM I và Phong Phú Hà Nam đều thể hiện rõ quyết tâm giành trọn 3 điểm. Tuy nhiên, cơn mưa lớn trước trận đã khiến mặt sân sũng nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến lối chơi của cả hai đội. Trong suốt hiệp 1 và phần lớn thời gian hiệp hai, thế trận diễn ra giằng co. Mặc dù TP. HCM I kiểm soát bóng vượt trội nhưng các pha lên bóng của họ tỏ ra khá bế tắc và thiếu đột biến trước hàng thủ được tổ chức tốt của đối phương.

Những tưởng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng thì bước ngoặt đến từ quyết định thay người của HLV Đoàn Thị Kim Chi. Phút 77, K'Thủa được tung vào sân và chỉ mất 11 phút cô đã trở thành người hùng của đội bóng khi ghi bàn quyết định ở phút 88. Từ một tình huống đá phạt ở cánh, bóng được treo vào vòng 16m50, thủ thành Lê Thị Thu lao ra nhưng đẩy bóng hụt, K’Thủa chớp thời cơ băng vào đệm bóng ghi bàn cho TP. HCM I. Đây là trận thứ hai liên tiếp tiền đạo sinh năm 2003 ghi bàn cho TP. HCM I từ băng ghế dự bị.

HLV Đoàn Thị Kim Chi cho biết, trận đấu hôm nay vô cùng khó khăn với TP. HCM I khi phải thi đấu trong thời tiết khắc nghiệt cùng một lịch thi đấu rất dày, khiến thể lực của các cầu thủ bị bào mòn nhanh chóng. Tuy nhiên, đó là một phần của bóng đá và TP. HCM I sẽ cố gắng để thích nghi hơn nữa: "Trận đấu hôm nay thì kết quả phản ánh đúng những gì diễn ra trên sân. Tuy nhiên, đối với bóng đá nữ thì thời gian 3 ngày nghỉ thực sự rất là khó khăn. Các cầu thủ trẻ thì có thể hồi phục tốt hơn những các chị lớn tuổi thì khó hơn rất nhiều. Toàn đội sẽ nỗ lực và BHL sẽ cố gắng sắp xếp để cho các em các chị thi đấu phù hợp để đảm bảo thể lực cũng như chuyên môn."

Trong khi đó, với đội hình nhiều cầu thủ trẻ của lứa U20, Phong Phú Hà Nam chủ động chơi lùi sâu, phòng ngự phản công. Đặc biệt, lối chơi áp sát, không ngại va chạm của các cô gái Hà Nam đã gây ra nhiều khó khăn cho các mũi tấn công của TP. HCM I. Theo HLV Nguyễn Thị Khánh Thu, việc không thể có điểm trong trận đấu hôm nay là điều vô cùng tiếc nuối cho Phong Phú Hà Nam. Tuy nhiên, toàn đội đã thi đấu cực kỳ quả cảm trước nhà ĐKVĐ TP. HCM I. Trận đấu chỉ được định đoạt ở những phút cuối trận: "Đội hình hôm nay ra sân có 4 đến 5 cầu thủ U20, nhưng cũng phung phí nhiều cơ hội dứt điểm trên sân. Nói chung là tôi rất hoan nghênh tinh thần thi đấu hôm nay của các cầu thủ. Họ đều là các cầu thủ trẻ mà thi đấu với đội tuyển có nhiều cầu thủ quốc gia nên như thế cũng là đạt yêu cầu đặt ra."

Với kết quả này, TP. HCM I có 16 điểm sau 7 vòng đấu, tạm thời vươn lên đứng đầu BXH, vượt qua Hà Nội (14 điểm) nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận. Ngày mai, Hà Nội sẽ tiếp đón Thái Nguyên T&T và một chiến thắng sẽ giúp các cô gái Hà Nội giành lại ngôi đầu. Tuy nhiên, cuộc chạm trán này hứa hẹn những khó khăn đang chờ đón Hà Nội.