Tottenham nhập cuộc thận trọng và thế trận trong quãng thời gian đầu nghiêng hẳn về Arsenal. Tuy nhiên, đội chủ nhà lại sớm có bàn thắng. Phút 13, từ pha phản công nhanh từ giữa sân, Harry Kane chuyền bóng ra cánh trái cho Son Heung-Min bứt tốc băng lên. Sau vài nhịp đi bóng vào giữa, Son Heung-Min tung cú sút căng từ khoảng 25m, loại bỏ hoàn toàn thủ môn Bernd Leno, mở tỷ số cho Tottenham.

Sau khi có bàn dẫn, Tottenham tiếp tục chơi phòng ngự - phản công, rình rập chờ cơ hội và có bàn nhân đôi cách biệt vào cuối hiệp 1. Vẫn là một pha phản công từ trung lộ, đến lượt Son Heung-Min nhận bóng rồi chuyền cho Harry Kane. Tiền đạo người Anh xâm nhập vòng cấm, dứt điểm cực mạnh bằng chân trái, bóng bật mép dưới xà ngang dội vào lưới.

Sang hiệp 2, Arsenal gia tăng sức sức ép hòng thay đổi cục diện và đội khách gần như làm chủ thế trận. Tuy nhiên, các cầu thủ Tottenham đã chơi phòng ngự và bọc lót cho nhau tốt nên Arsenal bị bế tắc trong việc tìm kiếm bà gỡ. Chung cuộc, Tottenham thắng Arsenal 2-0. Thắng trận này, Tottenham được 24 điểm, trở lại ngôi đầu bảng. Sau trận đấu, HLV Jose Mourinho của Tottenham cho rằng: “Đối với tôi, đây là màn thể hiện rất trước một đội bóng mạnh. Huấn luyện viên của họ giỏi và họ là đội có nhiều cách chơi khác nhau. Họ có khả năng đá linh hoạt. Vì vậy, đó là một trận đấu rất phức tạp đối với chúng tôi. Trong hiệp 1, tất nhiên, chúng tôi đã đặt mình vào một vị trí có lợi. Đến hiệp 2, họ gây sức ép nhưng chúng tôi đã phòng ngự tốt. Từng cá nhân đã có sự thể hiện tuyệt vời, tâm lý tuyệt vời, nỗ lực tuyệt vời và tôi rất vui với các cầu thủ. Tôi phải thừa nhận rằng, Harry Kane và Son Heung-min là những cầu thủ đẳng cấp thế giới và trên hết, họ có ý thức rất tốt với đội bóng. Họ cũng là những người có tư duy tốt về mặt chiến thuật. Họ là những cầu thủ hàng đầu. Thật tuyệt vời”.

HLV Mikel Arteta nói lời cảm thông với thất bại của các cầu thủ Arsenal: “Các cầu thủ đã làm mọi thứ mà tôi yêu cầu họ làm. Nếu nhìn vào tất cả các số liệu thống kê, chúng hoàn toàn nghiêng về chúng tôi. Tôi nhận thấy rất nhiều điều tích cực từ cách chúng tôi chơi. Chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội. Chúng tôi đến đây và các cầu thủ đã chơi đầy cá tính, với lòng dũng cảm, niềm đam mê, nghị lực, niềm tin… Nhưng đây là một trận đấu bóng đá và hôm nay, chúng tôi đã thua”.

Còn trong trận đấu diễn ra trên sân Alfield, Liverpool thắng đậm đối thủ được xem là “khắc tinh của những ông lớn” - Wolverhampton 4-0. Mohamed Salah mở tỷ số cho Liverpool ở phút 24. Cuối hiệp 1, Liverpool bị thổi phạt đền sau tình huống Conor Coady ngã trong vòng cấm. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài Craig Pawson hủy quyết định khi xác định trung vệ của Wolves chưa chạm vào người của Sadio Mane. Sau đó, Georginio Wijnaldum nâng tỷ số lên 2-0 cho Liverpool ở phút 58. Joel Matip ghi bàn thứ ba cho đội chủ nhà vào phút 67. Đến phút 78, hậu vệ Nelson Semedo của Wolverhampton có pha đốt lưới nhà và Liverpool thắng trận với kết quả 4-0. HLV Jurgen Klopp chia sẻ: “Chúng tôi đã chuẩn bị cho trận đấu với Wolves một cách khó khăn, bởi không biết họ sẽ chơi theo hệ thống nào. Tôi đã nói với các cầu thủ là các bạn phải chuẩn bị cho nhiều phương án khác nhau, vì cách chơi của Wolves chơi rất linh hoạt và phức tạp. Các cầu thủ của chúng tôi đã thích nghi tốt. Họ đã có sự thể hiện thật sự hay và đó là lý do vì sao chúng tôi thắng trận đấu này”.

Hiện Liverpool được 24 điểm như Tottenham nhưng đứng thứ 2. Hai vị trí tiếp theo trong top 4 là Chelsea (22 điểm) và Leicester (21 điểm).