Gặp nhau trong trận đấu mang tính quyết định đến ngôi đầu bảng B, cả Malaysia và Việt Nam đều nhập cuộc đầy quyết tâm. Hai đội chơi khá tốc độ trong những phút đầu tiên nhưng ít cơ hội rõ rệt được tạo ra cho tới khi Hoàng Đức sút chệch cột dọc ở phút 20. Tới phút 28, quả phạt góc của Hùng Dũng đã được Tiến Linh tận dụng với một pha bật lên đánh đầu đập đất mở tỷ số cho ĐT Việt Nam.

Nhưng 5 phút sau bất ngờ xảy ra khi Văn Toàn nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân sau một pha phạm lỗi nguy hiểm, và với chỉ 10 người đội chủ nhà bắt đầu oằn mình chống đỡ. Văn Lâm hai lần xuất sắc chiến thắng các cơ hội rất rõ rệt của Mukhairi Bin Hamadi trong khu cấm địa Việt Nam, và ở phút 39 Tần Tài thậm chí suýt có bàn thứ 2 nếu cú vô-lê của anh không bị thủ môn phía Malaysia phản xạ cản phá.

Sang đầu hiệp 2 ĐT Việt Nam chơi bình tĩnh hơn và không còn đối phó với các đợt sóng tấn công liên tiếp từ phía Malaysia dù đội khách vẫn có lợi thế quân số. Phút 62 lợi thế đó cũng không còn, Azmi Murad sau một pha bóng va chạm với Văn Hậu đã đá nguội với hậu vệ ĐT Việt Nam và trọng tài không những cho ĐT Việt Nam hưởng 11m mà còn rút thẻ đỏ với Murad. Trên chấm 11m Quế Ngọc Hải đánh lừa thủ môn để nâng tỷ số lên 2-0.

Trong những phút còn lại cơ hội phản công cho ĐT Việt Nam là khá nhiều nhưng cũng nhiều pha bỏ lỡ. Tới phút 83 tỷ số được ấn định 3-0, khi cầu thủ vào sân thay người Quang Hải có cú chọc khe rất điệu nghệ đưa Hoàng Đức thoát xuống và anh bình tĩnh dứt điểm hạ thủ môn để ghi bàn thắng cho riêng mình.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Kim Pan-gon của Malaysia cho biết: “Chúc mừng tuyển Việt Nam, họ đã thắng xứng đáng. Tôi muốn xin lỗi đất nước và người hâm mộ Malaysia. Các cầu thủ đã tuân thủ tốt chiến thuật của ban huấn luyện, nhập cuộc tốt và tạo ra nhiều cơ hội trong hiệp một, nhưng không thể kiểm soát được trận đấu. Chúng tôi lẽ ra có thể thắng, nhưng tôi không hiểu điều gì xảy ra. Tôi không phàn nàn gì về màn trình diễn của học trò. Sau trận, tôi sẽ về khách sạn phân tích lại trận đấu.”

Về phía đội chủ nhà, HLV Park Hang-seo khẳng định chiến thắng giòn giã 3-0 trước Malaysia là món quà mừng năm mới mà tuyển Việt Nam dành tặng người hâm mộ Việt Nam. “Trận gặp Malaysia là trận đấu cuối cùng của đội tuyển Việt Nam trong năm 2022. Tôi rất vui vì chiến thắng chung cuộc này. Trước đó, tôi đã nhắn nhủ với học trò phải thắng để làm quà mừng năm mới cho người hâm mộ. Bóng đá là môn thể thao nhiều va chạm. Cầu thủ có nhiều pha tranh chấp trên sân để hướng đến chiến thắng. Chúng ta thi đấu dưới luật bóng đá và không thể chơi bạo lực được. Nếu cố tình thi đấu thô bạo, đội bóng phải trả giá. Hôm nay, tôi không nghĩ tuyển Việt Nam và Malaysia đã thi đấu bạo lực.”

Đè bẹp Malaysia, đội tuyển Việt Nam có 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận cùng hiệu số +9. Thầy trò Park Hang Seo chiếm ngôi đầu bảng B AFF Cup 2022 khi có cùng điểm số, nhưng hiệu số vượt trội Malaysia. Kết quả này tạo nên lợi thế lớn cho huấn luyện viên Park Hang-seo và các cầu thủ trong mục tiêu giành ngôi đầu bảng chung cuộc và tiến vào bán kết.

Tuy vậy nhà cầm quân Hàn Quốc vẫn tỏ ra rất thận trọng khi còn 2 trận chưa đá. “Vòng bảng có bốn trận, chúng ta mới đá hai trận thôi. Đội tuyển cố gắng qua từng trận, tiến bước một cách chắc chắn. Tôi chưa nói gì được về trận tiếp theo, chỉ biết là đội sẽ phải cố gắng để đạt kết quả tốt nhất. Tôi không nghĩ Văn Toàn cố ý ở tình huống lĩnh thẻ thứ hai, khi cậu ấy vào bóng muộn với hậu vệ Malaysia. Thẻ đỏ này ảnh hưởng đến đội, nhưng về mặt cá nhân tôi rất tiếc cho Văn Toàn, bản thân cậu ấy cũng rất tiếc và buồn nữa. Nhưng tôi cũng hy vọng đây là bài học để toàn đội không lặp lại ở các trận tiếp theo”.

Ở lượt đấu tiếp theo, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ làm khách trước Singapore vào ngày 30/12.