Trước một đối thủ được đánh giá yếu hơn, ngay sau tiếng còi khai cuộc, thầy trò HLV Okiyama Masahiko áp đặt lối chơi, dồn ép U20 nữ Hồng Kông (Trung Quốc), khiến đối thủ lúng túng trong xử lý các đường bóng tấn công của đội chủ nhà. Hai bàn thắng đầu tiên ở phút 16 và 35 do Hoài Trinh lập công đều đến từ những sai lầm của đội bạn. Trước khi hiệp 1 khép lại, Thanh Hiếu nâng tỷ số lên 3-0 từ đường căng ngang đẹp mắt của Hoài Trinh - đánh dấu một ngày thi đấu chói sáng của tiền đạo sinh năm 2007. Tiền đạo Trương Thị Hoài Trinh cho biết: "Ban huấn luyện hôm nay tìm ra điểm yếu của đối thủ để toàn đội đánh vào đó và chúng em đã thực hiện được điều đó nhưng cần cải thiện là chơi nhanh hơn. Em cảm ơn toàn đội đã luôn kiên trì đến từng phút và đã kiến tạo để em ghi bàn".

Bước sang hiệp 2, tuyển U20 nữ Hồng Kông (Trung Quốc) tràn lên tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡ và tạo được những cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, U20 nữ Việt Nam nhanh chóng giành lại quyền kiểm soát và tiếp tục duy trì thế trận tấn công. Ba bàn thắng nữa được ghi do công của Thùy Linh (65’), Hoàng Vân (67’) và Thúy Nga (89’), nâng tỷ số lên 6-0. Chung cuộc U20 nữ Việt Nam có chiến thắng 6-0 trước U20 nữ Hồng Kông (Trung Quốc). Chia sẻ sau trận đấu, HLV trưởng Okiyama Masahiko bày tỏ: "Cả hai đội khi nhập cuộc đều rất nhanh, khỏe thì chúng tôi có chỉ đạo những đường bóng dài để cho hàng phòng ngự của đối thủ lùi xuống sau đó tạo nên những khoảng trống ở giữa để chúng tôi xâm nhập vào đó. Điểm mạnh của chúng tôi là hai cánh rất là nhanh và chúng tôi tận dụng điểm mạnh đó để tấn công biên".
Chiến thắng ở này của U20 nữ Việt Nam cho thấy một màn trình diễn tấn công đa dạng và hiệu quả ở cả khu vực trung lộ cũng như hai cánh. Đặc biệt, các bàn thắng được ghi bởi nhiều cầu thủ khác nhau thể hiện rõ sức mạnh tập thể - điều mà HLV trưởng Okiyama Masahiko đã dày công gây dựng trong suốt thời gian qua.
Theo hậu vệ Đào Khánh Vy, dù có nhiều bàn thắng được ghi nhưng các cầu thủ luôn thi đấu với tinh thần tập trung, toàn đội thực hiện đúng ý đồ chiến thuật của ban huấn luyện đề ra. Tuy nhiên, Khánh Vy chia sẻ có chút nuối tiếc khi chưa thể ghi bàn: "Cả đội chủ động phối hợp, cầm bóng, chơi bóng theo chiến thuật của BHL đề ra và đã giành được chiến thắng nhưng em chưa ghi bàn hôm nay cho nên là chưa hoàn thành chỉ tiêu của bản thân đề ra".

Về phía đội tuyển U20 nữ Hồng Kong (Trung Quốc), chia sẻ sau trận đấu, tiền đạo Leung Hong Kiu Anke khẳng định, toàn đội dù rất nỗ lực với hy vọng tìm được bàn gỡ nhưng trước một chiến thuật chơi áp sát tầm cao và kiểm soát bóng hiệu quả của tuyển U20 nữ Việt Nam đã khiến tuyển U20 nữ Hồng Kong (Trung Quốc) liên tiếp mắc những sai lầm và buộc phải trả giá: "Chúng tôi đã mắc những sai lầm liên tiếp dẫn đến hai bàn thua đầu tiên. Sau đó chúng tôi có gắng để tìm lại bàn gỡ nhưng không thành công. Chúng tôi rất tiếc khi không thể có được bàn thắng nhưng mà tôi tự hào về các cầu thủ cả đội ngày hôm nay."
Ở trận đấu sớm của bảng B, U20 nữ Kyrgzystan có được chiến thắng tối thiểu 1-0 trước U20 nữ Singapore. Với kết quả này, tuyển U20 nữ Việt Nam đã chạm 1 tay vào tấm vé dự VCK U20 nữ châu Á 2026 sau hai lượt trận.