Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U20 nữ Việt Nam chiếm ưu thế với những pha tấn công liên tiếp về phía cầu môn của U20 nữ Singapore. Sau nhiều nỗ lực, bàn mở tỷ số đến ở phút thứ 15 do công của Thục Nghi từ pha đột phá của đội trưởng Lưu Hoàng Vân. Bước sang hiệp 2, U20 nữ Việt Nam thi đấu bùng nổ với 4 bàn thắng liên tiếp do công của các cầu thủ Y Za Lương (47’), Thảo Nguyên (50’), Nguyễn Thị Phương (86’) và Cao Khánh Vi ấn định chiến thắng 5-0 bằng một pha dứt điểm cận thành.
Chia sẻ sau trận đấu, HLV trưởng Okiyama Masahiko bày tỏ sự hài lòng về kết quả trận ra quân của U20 nữ Việt Nam: "Ban huấn luyện cùng các cầu thủ đã làm việc rất đoàn kết, các bạn ấy rất cố gắng và chơi đúng lối chơi mà chúng tôi đề ra là áp sát tầm cao và đoạt bóng ngay ở phần sân của đối thủ. Tuy nhiên vẫn có những có hội mà chưa tận dụng thành bàn thắng được thì chúng tôi phải luyện tập thêm. Tôi thấy đây là kết quả khá tốt".

Chiến thắng áp đảo trước Singapore không đơn thuần là một kết quả tốt mà còn là một tuyên bố mạnh mẽ về năng lực của đội tuyển U20 nữ Việt Nam. Qua đó, khẳng định sức mạnh và tham vọng tiến xa tại giải đấu của thầy trò HLV Okiyama Masahiko. Trung vệ Lê Hồng Yêu bày tỏ: "Hôm nay em và toàn đội có tinh thần rất tốt cùng một sự chuẩn bị kỹ càng nên là có được một trận đấu được như mong muốn là chiến thắng đội Singapore. Em có nhiều cơ hội nhưng chưa có được bàn thắng, em sẽ cố gắng".

Trong khi đó, cầu thủ Y Za Lương tỏ ra khá nuối tiếc khi không thể ghi thêm bàn thắng ở trận ra quân và khẳng định cần cố gắng hơn nữa để hoàn thiện bản thân, nhất là yếu tố tâm lý: "Bản thân em thấy mình vẫn chưa đủ tốt vì nhiều tình huống không bình tĩnh nên để mất cơ hội. Trước khi ghi bàn thì tinh thần của em chưa được tốt nhưng sau khi có được bàn thắng thì em và toàn đội hô hào nhau chơi bóng tốt hơn".