Trước một U20 Iran được đánh giá cao hơn hẳn về chuyên môn, U20 Việt Nam chọn lối chơi phòng ngự phản công hợp lý. Trong suốt 2/3 thời gian của hiệp một, đội chủ nhà thi đấu chắc chắn và tạo ra không ít khó khăn cho U20 Iran. Sau nhiều tình huống tấn công nguy hiểm, phút 40, từ đường chuyền tinh tế của Hồng Phong bên cánh trái, Quốc Khánh băng xuống dứt điểm hiểm hóc, mở tỷ số cho U20 Việt Nam.

Lợi thế này sớm bị dập tắt khi bước sang hiệp hai, U20 Iran phô diễn sức mạnh vượt trội. Ngay phút 50, Maali chớp thời cơ dứt điểm cận thành gỡ hòa 1-1. Dưới sức ép liên tục từ đội khách, hàng thủ U20 Việt Nam mắc sai lầm. Phút 62, thủ môn Xuân Tín va chạm trong vòng cấm, Beheshti đã không bỏ lỡ cơ hội trên chấm 11m để nâng tỷ số lên 2-1.

Bị dẫn bàn, U20 Việt Nam nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ và tạo được một số tình huống dứt điểm, nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Đến phút 90+5, Khả Đức phạm lỗi với Albofalz Attar trong vòng cấm và chính Attar thực hiện thành công quả phạt đền, ấn định chiến thắng 3-1 cho U20 Iran.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Yutaka Ikeuchi thừa nhận đội nhà đã có khởi đầu tốt theo đúng kịch bản đề ra, nhưng lại không thể duy trì thế trận trước sức mạnh vượt trội của đối thủ trong hiệp hai, đồng thời bày tỏ sự tiếc nuối về thất bại tại vòng loại lần này.

"Hiệp một đội đã ghi được bàn trong một thế trận ít cơ hội, đó là một điều rất tốt, là một khởi đầu suôn sẻ để bước vào hiệp hai, tuy nhiên sang hiệp hai đội U20 Việt Nam không áp đảo được đội đối thủ, đó là điều thực sự đáng tiếc. Tôi cũng rất lấy làm tiếc về khả năng mà đội U20 lứa tới không thể tham dự vào vòng loại U20, và đặc biệt là thất bại ở vòng loại năm nay của U20 Việt Nam, tôi rất đáng tiếc." - HLV Yutaka Ikeuchi chia sẻ.

Dù không đạt được mục tiêu vượt qua vòng loại, nhà cầm quân người Nhật Bản vẫn đặt niềm tin lớn vào các học trò. Ông khẳng định: "Lứa cầu thủ này là tập hợp của rất nhiều cá nhân có một tương lai triển vọng, tuy nhiên điều các em còn thiếu rõ nhất lúc này là môi trường cọ xát và đặc biệt là kinh nghiệm thi đấu với những đối thủ mạnh, nếu các cầu thủ có thêm những môi trường như thế để rèn luyện thêm thì sẽ rất tốt."

Cùng chung tâm trạng, tiền đạo trẻ Trần Gia Bảo bày tỏ: "Cảm xúc của em chắc chắn là rất tiếc nuối, rất buồn và chúng em sẽ lấy đây là một bài học to lớn để cùng cố gắng hơn nữa ở chặng đường sắp tới. Chúng em xin hứa là sẽ cố gắng tập luyện hơn nữa, cố gắng phấn đấu hơn nữa, để trong tương lai sẽ làm tốt hơn nữa."

Ở phía bên kia, HLV Ghasem Hadadifard của U20 Iran dành sự tôn trọng lớn cho đội chủ nhà dù đội bóng của ông giành chiến thắng ngược dòng: “Trong trận đấu này chúng tôi đã phải nỗ lực rất nhiều để giành chiến thắng. Tôi thấy rằng U20 Việt Nam là một tập thể có kỹ thuật, có tổ chức và có khả năng di chuyển tốt. Trận đấu này họ đã tận dụng được nhiều tình huống bóng dài từ phần sân nhà để khoét vào những vị trí của chúng tôi. Chúng tôi đã sắp xếp nhân sự để bọc lót, hỗ trợ và cuối cùng, chúng tôi cũng đạt được mục tiêu có hai chiến thắng ở vòng bảng của mình.”

Dù nhiều tiếc nuối, thất bại này vẫn là bài học đắt giá. Những trải nghiệm đỉnh cao sẽ làm hành trang quan trọng để lứa cầu thủ trẻ tiếp tục rèn bản lĩnh, nâng tầm chuyên môn và vươn xa hơn trong tương lai.