U23 Thái Lan và U23 Malaysia đều nhập cuộc với tốc độ chậm, thăm dò đối thủ ở trận đầu vòng bảng. Thái Lan là đội bóng tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm trước. Nhưng trong 15 phút đầu, hai đội vẫn chưa thể cụ thể hóa để mang về bàn mở tỷ số, những đợt tấn công vẫn chưa cho thấy sự kết nối liền mạch.

Phút 33, "Voi chiến" có bàn thắng mở tỷ số sau tình huống solo đẳng cấp của tiền đạo Patrik Gustavsson. Tuy nhiên, đến phút 41, đội bóng của HLV Polking phải chơi thiếu người sau khi trung vệ Jonathan Khemdee nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Sau giờ nghỉ, U23 Malaysia dốc toàn lực tấn công. Phút 61, Ahmad Asri dễ dàng đệm bóng cận thành, gỡ hòa cho "Hổ Malay". Người kiến tạo là Bin Mahadi. Kịch tính được đẩy lên cao trào khi U23 Malaysia có bàn ở phút 90+4. Cú đá của cầu thủ vào thay người Bin Azhar khiến hậu vệ Jaiphet của U23 Thái Lan phản lưới, giúp U23 Malaysia giành chiến thắng 2-1 chung cuộc.

Trong phòng họp báo, HLV Mano Polking của Thái Lan cho rằng: “Bàn thua đến ở phút bù giờ với U23 Thái Lan là rất đáng tiếc. Đáng ra chúng tôi đã có 1 điểm. Chúng tôi đã bị bất lợi từ hiệp 1 nhưng vẫn duy trì cự ly đội hình tốt nên vẫn xứng đáng có điểm. Tình huống dẫn đến thẻ đỏ đã làm thay đổi toàn bộ cục diện khi chúng tôi phải thiếu người. Tuy nhiên, bóng đá là vậy và ta phải chấp nhận điều đó. U23 Malaysia ở trận này chơi quyết tâm hơn, kiểm soát bóng và ý chí của họ tốt hơn chúng tôi. Chúng tôi còn 3 trận đấu và sẽ cố gắng làm tốt ở tất cả các trận còn lại”.

Với chiến thắng trước U23 Thái Lan, U23 Malaysia tạm giữ ngôi đầu bảng B, nhưng Brad Maloney tỏ ra không quá vui mừng bởi hành trình phía trước của Malaysia vẫn còn rất dài. Ông chia sẻ: “Còn quá sớm để nói về cơ hội vào bán kết chỉ sau chiến thắng trước Thái Lan. Các cầu thủ Malaysia cần tập trung vào các trận đấu phía trước và vẫn còn nhiều khó khăn. Trận đấu ngày hôm nay là trận đấu rất tuyệt vời. Chúng tôi đã có 3 điểm và được thi đấu trong điều kiện sân bãi rất tốt và khán giả cổ vũ nhiệt tình”.

Ở trận đấu diễn ra trước đó, U23 Lào đánh rơi chiến thắng khi để U23 Singapore liên tiếp có 2 bàn gỡ ở những phút cuối cùng trong trận hoà 2-2.