Ở lượt trận cuối bảng C, đội tuyển Áo đã có chiến thắng với tỷ số 1–0 trước Ukraine để giành vé trực tiếp vào vòng 16 đội.

Nhập cuộc đầy quyết tâm, các học trò của HLV Franco Foda chơi áp sát không cho đối thủ có nhiều cơ hội chơi bóng. Bàn thắng là điều tất yếu sau những pha ép sân. Phút 21, đội trưởng David Alaba thực hiện quả phạt góc. Tiền vệ Baumgartner đã có cú ra chân trong tư thế không thuận lợi nhưng vẫn mang về bàn thắng mở tỉ số cho tuyển Áo. Sau bàn thua, Ukraine dâng cao, Ukraine cầm bóng nhiều nhưng hoàn toàn bế tắc trong khâu tấn công. Trận đấu kết thúc với chiến thắng 1-0 nghiêng về phía đội tuyển Áo. Thầy trò HLV Franco Foda đứng thứ hai ở bảng C và có lần đầu tiên vượt qua vòng bảng của một kỳ EURO.

“Trận đấu thật tuyệt vời. Tôi nghĩ các cầu thủ của tôi đã trình diễn tuyệt vời ngày hôm nay. Chúng tôi quyết tâm lọt vào vòng 16 đội, chúng tôi muốn viết lịch sử. Bạn có thể thấy các cầu thủ đã thể hiện điều đó ngay từ phút đầu tiên, rằng chúng tôi muốn giành chiến thắng. Tôi rất tự hào về đội bóng của mình” - HLV Fonda chia sẻ.

Đội tuyển Áo sẽ tranh vé vào Tứ kết với Italia vào ngày 27/6. Với Ukraine, họ chỉ được ba điểm sau ba trận và sẽ chờ đợi kết quả so sánh với các đội đứng thứ 3 khác.

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, đội đầu bảng Hà Lan tung ra sân đội hình mạnh nhất lấn lướt hoàn toàn Bắc Macedonia, bị đánh giá yếu nhất bảng và không còn cơ hội đi tiếp. Bắc Macedonia đã thể hiện tinh thần quyết tâm, qua đó để lại ấn tượng đẹp trước khi chia tay giải đấu. Điều này được thể hiện rất rõ, khi các học trò của HLV Igor Angelovski hai lần đưa bóng vào lưới Hà Lan, nhưng không được công nhận do lỗi việt vị.

Trong khi đó, Hà Lan chứng tỏ là ứng viên vô địch khi ghi được tới ba bàn thắng vào lưới đối thủ. Memphis Depay mở tỉ số ở phút 24. Sau giờ nghỉ, Wijnaldum lập cú đúp để ấn định chiến thắng 3-0.

Như vậy là tân binh Bắc Macedonia đã sớm chia tay giải đấu song họ vẫn có lý do để tự hào về cuộc hành trình của mình. Đây mới chỉ là kỳ EURO đầu tiên trong lịch sử quốc gia nhỏ bé này.

“Thật vinh dự khi cùng đội bóng này dự một kỳ EURO. Chúng tôi muốn thi đấu tốt hơn, nhưng không ai nên thất vọng bởi đây mới là màn ra mắt của chúng tôi ở một giải đấu lớn. Tất cả những gì tôi muốn nói, đó là cảm ơn tới màn trình diễn của các cầu thủ. Đội bóng này đã làm nên lịch sử khi giành vé dự EURO 2020. Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn Goran Pandev bởi tất cả những gì anh ấy đã làm cho Bắc Macedonia. Thật vinh dự khi được làm việv với Goran trong một thời gian dài. Anh ấy là một hình mẫu và tiêu chuẩn để thế hệ trẻ noi theo. Đây sẽ là buổi họp báo cuối cùng của tôi. Hợp đồng của tôi còn thời hạn tới 31/7 và tôi sẽ không gia hạn” - HLV Igor Angelovski cho biết.

Về phía Cơn lốc màu da cam, thầy trò HLV Frank de Boer giành 9 điểm tuyệt đối và đầy khí thế tiến vào vòng 1/8, gặp đội đứng thứ ba của một trong các bảng D, E hoặc F.

Tiếp nối Italia và Hà Lan, Bỉ trở thành đội thứ ba ở EURO 2020 có thành tích toàn thắng ở vòng bảng. Ở lượt trận cuối bảng B, đoàn quân của HLV Martinez đánh bại Phần Lan bằng tỷ số 2-0.

Bỉ đã chắc vé đi tiếp nên thay tới 8 vị trí trong đội hinh ra sân khi gặp Phần Lan, đội cần một trận hòa để chắc chắn đi tiếp. Tình hình ở trận Đan Mạch - Nga khiến Phần Lan bắt đầu lo lắng trong hiệp 2 và cùng lúc đó sức ép bắt đầu lớn dần từ phía Bỉ. Phút 74, Vermaelen đánh đầu dội cột dọc từ quả phạt góc của De Bruyne nhưng thủ môn Hradecky trong một thoáng bất giác đã giơ tay ra khiến bóng bật trúng tay anh đi qua vạch vôi cầu môn. Phần Lan lúc này đã biết tin Đan Mạch dẫn trước Nga và họ phải dâng lên. Nhưng đến phút 81, Bỉ nhân đôi cách biệt từ một pha bóng đơn giản, De Bruyne chuyền vào vòng cấm cho Lukaku trong thế quay lưng về phía cầu môn và bị kèm sát, nhưng tiền đạo của Inter Milan xoay người đơn giản và tung cú sút căng. Phần Lan không thể ghi 2 bàn trong thời gian còn lại và đành chịu rơi xuống thứ 3 sau khi Đan Mạch thắng Nga 4-1. Phần Lan có rất ít cơ hội đi tiếp với tư cách 1 trong 4 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.