Với lợi thế sân nhà cùng dàn cầu thủ chất lượng, CAHN tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và hoàn toàn lấn lướt trước Hà Tĩnh. Liên tục tạo lên sóng gió trước khung thành đội khách nhưng cũng phải đến những phút bù giờ của hiệp 1, đội chủ nhà mới có bàn thắng mở tỉ số với pha lập công của John Cley.

Bước sang hiệp hai, CLB Công an Hà Nội tiếp tục chơi ép sân. Hàng tá cơ hội được đoàn quân HLV Flavio Cruz tạo ra, nhưng họ lại tỏ ra quá vô duyên.

Bỏ lỡ nhiều cơ hội, CLB Công an Hà Nội cuối cùng cũng phải trả giá. Phút 87, Diallo xử lý bóng ấn tượng trước vòng vây hậu vệ đối phương. Sau đó, ngoại binh này dứt điểm nhanh đánh bại thủ môn Filip Nguyễn, gỡ hòa 1-1 cho Hà Tĩnh.

CLB Công an Hà Nội không hề muốn chấp nhận kết quả này. Nhưng thời gian còn lại là không đủ để Quang Hải và các đồng đội tìm được bàn thứ 2.

Chung cuộc, đoàn quân HLV Flavio Silva đành nhận trận hòa với tỷ số 1-1 trước Hà Tĩnh. Kết quả ấy không khiến CLB Công an Hà Nội mất ngôi đầu ở nhóm đua vô địch, nhưng họ đã bị Viettel và Nam Định rút ngắn cách biệt. Đây cũng là trận thứ 3 liên tiếp đội bóng ngành công an chưa biết mùi chiến thăng.

Chia sẻ sau trận đấu HLV Flavio Cruz nói: “Chúng tôi hoàn toàn kiểm soát trận đấu, đối thủ chỉ có một cú sút. Dù sao đây cũng là một trận hòa, chứ không phải thua. Tôi xin nhận mọi trách nhiệm về bản thân mình, kết quả này không phải lỗi của Hải hay bất kỳ cá nhân nào. Chúng tôi luôn dành sự tôn trọng cho Quang Hải. Cậu ấy là cầu thủ lớn, có đẳng cấp cao. Chúng tôi rất may mắn và hạnh phúc khi có Quang Hải trong đội hình. Cậu ấy thông minh, chơi cá nhân hay phối hợp đồng đội đều tốt. Cậu ấy đến đúng thời điểm chúng tôi cần. Sớm thôi, chúng tôi sẽ thắng trở lại.”

Về phía CLB Hà Tĩnh, HLV Nguyễn Thành Công cho biết: “Tôi mừng vì các cầu thủ của tôi vẫn duy trì được khát khao của mình và tinh thần không bao giờ từ bỏ. Đội Công An có nhiều cá nhân tốt và có đẳng cấp. Về lối chơi tổng thể thì tôi không đánh giá cao, nhưng tôi đánh giá cao khả năng xử lý của các cầu thủ CAHN.”

Ở trận đấu cùng ngày của nhóm A (cạnh tranh ngôi vô địch), Đông Á Thanh Hóa bất ngờ để thua Thép xanh Nam Định trên sân nhà với tỷ số 0-2.