Khởi động vòng 12, CLB Chelsea tiếp tục cuộc đua bảo vệ ngôi đầu, khi thầy trò HLV Tuchel có chuyến làm khách đến sân King Power của Leicester City. Trận đấu này, Chelsea dễ dàng giành chiến thắng 3-0 để giữ vững ngôi đầu bảng sau 12 vòng đấu. Các bàn thắng của Chelsea được ghi do công của Ruediger, Kante và Pulisic. Với chiến thắng 3-0 trên sân của Leicester City, Chelsea tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng với 29 điểm sau 12 vòng đấu.

Chuỗi trận thăng hoa của Pháo thủ thành London – Arsenal đã bị chấm dứt ở trận đấu với Liverpool với thất bại 0-4 tại Anfield. Với lợi thế sân nhà, The Kop làm chủ thế trận với tỉ lệ kiểm soát bóng lên tới 64%. Còn Arsenal chủ động chơi phòng ngự phản công ở trận đấu này. Trước sức ép rất lớn từ bộ ba tấn công Salah, Jota, Mane đã khiến thủ thành Aaron Ramsdale phải vào lưới nhặt bóng ở phút 39. Sang đến hiệp 2, thế trận vẫn không đổi, Liverpool vẫn tỏ ra áp đảo so với đội khách. Không những thế hàng thủ chơi lỏng lẻo của Arsenal tiếp tục khiến họ phải trả giá và nhận liên tiếp ba bàn thua nữa.

Chung cuộc, Liverpool đánh bại Arsenal để chấm dứt chuỗi 8 trận bất bại của đối thủ qua đó tiếp tục bám đuổi Chelsea ở vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng.

Làm khách trên sân Watford, một đội bóng đang đứng trong TOP nhóm xuống hạng tại giải Ngoại hạng Anh, tuy nhiên Man Utd lại một lần nữa khiến khán giả thất vọng cực độ khi để thua 1-4. Đây đã là trận thua thứ 7 của Quỷ đỏ trên mọi đấu trường từ đầu mùa giải. Chia sẻ sau trận đấu, thủ môn De Gea thừa nhận rằng đã có những thời điểm các cầu thủ MU không biết làm gì với quả bóng ở trên sân: "Không còn gì để nói - thật xấu hổ khi chứng kiến những gì MU thi đấu hôm nay. Có những thời điểm toàn đội không biết làm gì với quả bóng trên sân. Điều đó thật tồi tệ. Chúng tôi đang cố gắng cống hiến hết sức mình và chiến đấu vì đội bóng nhưng chắc chắn đã có điều gì đó không ổn. Bạn có thể thấy trong các trận đấu vừa qua là những màn thể hiện ở trình độ rất thấp, rất kém. Một lần nữa xin lỗi người hâm mộ". Với trận thua Watford, MU hiện tại chỉ có 17 điểm, kém đội đầu bảng Chelsea đến 12 điểm khi mùa giải Ngoại hạng Anh năm nay mới chỉ trôi qua được 12 vòng đấu.

Ngay sau trận đấu, ban lãnh đạo M.U đã có một cuộc họp khẩn để quyết định tương lai HLV Solskjaer. Sau khoảng 5 giờ đồng hồ, cuộc họp đã đi đến quyết định sa thải chiến lược gia người Na Uy. Tối 21/11 (giờ Hà Nội), trang chủ MU thông báo Solskjaer chia tay CLB. Trước khi rời MU, chiến lược gia người Na Uy thực hiện cuộc phỏng vấn nội bộ cuối cùng. Mở đầu cuộc trao đổi HLV Solskjaer khẳng định: "Tất cả đều biết MU có ý nghĩa ra sao đối với tôi, và hiểu tham vọng của tôi khi ở đây. Tôi đã khao khát cống hiến cho CLB, CĐV, cầu thủ và các nhân viên. Tôi muốn MU tiến thêm một bước để thách thức giải đấu và vô địch. Tôi sẽ rời MU bằng cửa trước. Và tôi nghĩ mọi người đều biết tôi đã cống hiến tất cả cho MU. Với tôi, MU là tất cả. Nhưng tiếc là đôi bên không cùng nhau gặt lấy kết quả như ý muốn, và đã đến lúc tôi đứng sang một bên.

Nhìn lại hành trình gần ba năm dẫn dắt MU, chiến lược gia người Nauy cho biết: "Rất, rất tự hào. Đó là một trong những thứ đáng mơ ước trong đời. Khi là cầu thủ MU, trở thành HLV đội dự bị, và làm công việc sau đó, ước mơ còn lại trong đời tôi là trở thành HLV MU, và điều đó là sự thật. Tôi muốn cảm ơn các cầu thủ, là những người hàng đầu. Tôi lấy làm vinh dự khi được tin tưởng để đưa MU tiến lên. Và tôi thật sự mong muốn giúp CLB vươn lên so với giai đoạn mới tiếp quản.

Sau cùng ông nhắn gửi tới người tiền nhiệm: "Carrick sẽ tạm thời nhận vai trò HLV. Tôi dành sự tôn trọng tối đa cho Carrick, yêu cậu ấy từng thứ một. Ngay lúc này, tôi xúc động vì Carrick đứng lên dẫn dắt CLB. MU sẽ ổn thôi. Tôi sẽ xem và ủng hộ CLB.

HLV Solskjaer được bổ nhiệm dẫn dắt Man Utd trong vai trò HLV tạm quyền vào tháng 12/2018, sau khi người tiền nhiệm Jose Mourinho bị sa thải. Đến tháng 3/2019, Quỷ đỏ quyết định ký hợp đồng chính thức với nhà cầm quân người Na Uy và vừa gia hạn vào tháng 7 năm nay. Trong quãng thời gian gần 3 năm dẫn dắt Quỷ đỏ thành Manchester, chiến lược gia người Na Uy có tổng cộng 168 trận đấu, trong đó thắng 91 trận, hòa 37 và để thua 40 trận. Thành tích cao nhất mà Solskjaer có được là danh hiệu Á quân Europa League mùa giải trước.

Ở hai trận đấu muộn, Tottenham và Man City đều hưởng trọn niềm vui. tân HLV Antonio Conte đã có chiến thắng đầu tiên cùng Tottenham khi ngược dòng đả bại Leeds 2-1. Chiến thắng đầu tiên dưới thời Conte giúp Tottenham leo lên thứ 7, đẩy Man Utd xuống thứ 8 sau 12 vòng đấu ở Ngoại hạng Anh.

Trong khi đó, Man City dù không tung vào sân đội hình mạnh nhất những vẫn dễ dàng hạ Everton với tỷ số 3-0. Chiến thắng giúp Man City có được 26 điểm, đòi lại ngôi nhì bảng của Liverpool (25 điểm) nhưng vẫn kém ba điểm so với đứng đầu bảng Chelsea.

Sau vòng 12, cục diện cuộc đua vô địch không thay đổi. Chelsea vẫn đứng đầu với 29 điểm, Man City đứng nhì với 26 điểm và Liverpool đứng thứ ba với 25 điểm. West Ham thua Wolves 0-1 nhưng vẫn giữ được vị trí top 4 với 23 điểm, bởi lẽ Arsenal đã bị Liverpool vùi dập 0-4 nên tiếp tục đứng thứ 5. Everton và Leicester không thể chen chân vào top 6 sau khi thua Man City và Chelsea với cùng tỷ số 0-3. Những diễn biến này giúp Wolves vươn lên chiếm vị trí top 6 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau vòng 12 khi có cùng 19 điểm như Tottenham, nhưng đứng trên do hơn chỉ số phụ. Tottenham vươn lên đứng thứ 7 sau khi giành chiến thắng 2-1 trước Leeds và đẩy MU xuống vị trí thứ 8. Trong khi đó, cuộc đua TOP dưới Norwich thắng Southampton 2-1 để vươn lên đứng áp chót và đẩy Newcastle xuống cuối bảng, Burnley hoà Crystal Palace 3-3 để rút ngắn khoảng cách với vị trí an toàn của Leeds xuống còn hai điểm./.