Tâm điểm của vòng đấu là cuộc đọ sức giữa An Biên và Thiên Khôi FC khi cả hai đội đều cần phải chiến thắng để chạm một tay vào vòng bán kết VPL-S5. An Biên nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận, không mất quá nhiều thời gian để có bàn mở tỉ số phút 3. Nhưng niềm vui của thầy trò HLV Tuấn Anh không kéo dài được lâu bởi Thiên Khôi FC cũng chỉ cần đúng 3 phút để san bằng cách biệt. Bước sang hiệp 2, đại diện phía Bắc tiếp tục đẩy mạnh đội hình tấn công tìm kiếm bàn thắng quyết định. Tới phút 65, Tuấn Anh dứt điểm thành bàn, ấn định chiến thắng 2-1 cho Thiên Khôi FC.

Với Xổ số kiến thiết Đắk Lắk, đội có một trận đấu kém duyên trước Điện Bách Khoa – Ninh Thuận. Nhà vô địch ĐPL-S3 để đối thủ nhanh chóng dẫn trước bằng bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 10. Phải đến phút 60, Xổ số kiến thiết Đắk Lắk mới có bàn gỡ hoà. Dù có rất nhiều cơ hội để ghi bàn, đáng tiếc, các chân sút của HLV Đức Thiện vẫn không thể có thêm bàn thắng nào. Kết thúc trận đấu, hai đội chia điểm với kết quả hoà 1-1.

Lượt đấu sớm, sự chú ý của khán giả hướng về màn chạm trán giữa Phoenix và Đại Từ. Phút 23, từ pha phối hợp ăn ý của Hà Minh Tân và Anh Tuấn, bóng được chuyền cho Đỗ Hữu Minh Quang đang đứng trước khung thành. Cầu thủ mang áo số 20 nhanh chóng dứt điểm mở tỷ số cho đội bóng xứ chè. Có được lợi thế sớm, nhưng Đại Từ lại gặp nhiều khó khăn trước những đợt tấn công của “Phượng Hoàng tím”. Vào cuối hiệp 2, Phoenix kịp thời có bàn gỡ hoà nhờ công của Hữu Phúc ở phút 64. Tỷ số hoà 1-1 là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Cùng giờ, Bamboo gặp không ít khó khăn trước Lucifer. Họ vươn lên dẫn trước ở phút 29 nhờ bàn thắng của A Hưng. Nhưng Lucifer đã lật ngược thế cờ khi Q. Rodrigues và Trần Tuyên liên tiếp ghi 2 bàn ở phút 46 và 70+2 để giành chiến thắng chung cuộc 2-1.

Kết thúc vòng 2 vòng chung kết VPL-S5, Thiên Khôi FC là đội bóng đầu tiên giành quyền vào Bán kết với 6 điểm tuyệt đối. Trong khi đó, bất lợi thuộc về An Biên và Bamboo. Tại bảng B, cơ hội đi tiếp vẫn chia đều cho cả 4 đội bóng.